Trước Thánh Lễ, sau tuần tĩnh tâm Năm bên Chúa, quý Dì đã hiện diện nơi khuôn viên Giáo xứ với tâm thế hân hoan, chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại. Ánh mắt và nụ cười của các Dì như lan tỎca niềm vui thánh thiện, nồng nhiệt chào đón Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn dân Chúa.
Thánh Lễ do Đức Cha Giáo phận chủ sự bắt đầu lúc 9h00, với sự tham dự sốt săng của đông đảo tín hữu.
Mở đầu, Đức Cha chúc mừng quý Dì nhân dịp mừng lễ Quan Thầy và nhắc lại hành trình hình thành Tu hội trong lịch sử Giáo phận: từ sáng kiến thầm lặng của Đức Cha Phê-rô Maria Khuất Văn Tạo với nữ tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Lệ (Sa), đến việc chính thức thành lập Tu hội dưới thời Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho các Dì trong ngày đặc biệt này.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã dùng hình ảnh Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ như một mẫu gương sống động cho đời sống tận hiến. Ngài nói: “Mẹ Maria được dâng vào Đền Thánh không chỉ là một nghi lễ bên ngoài, nhưng là dấu chỉ của một đời sống thuộc trọn về Thiên Chúa.” Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhìn vào cuộc đời Đức Mẹ để hiểu hành trình đức tin và cũng là hành trình tận hiến không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đức Mẹ đã “giữ trong lòng và suy niệm” nhiều biến cố không thể hiểu ngay. Đó cũng là hành trình của người tận hiến: âm thầm, nhiều khi không được hiểu, nhưng luôn vâng phục và tin tưởng.
Ngài chia sẻ: “Cái quan trọng nhất là mình biết mình thuộc về Chúa, dù đôi khi không hiểu, dù phải đi qua bóng tối, nhưng vẫn tin rằng ở bên kia thử thách là ánh sáng.” Đức Cha cảm phục những hy sinh thầm lặng, những bước chân lặng lẽ của các chị em trong Tu hội – như chính Đức Mẹ đứng dưới chân Thập giá, không kêu than, chỉ kết hiệp với Đằng Chịu Đóng Đinh.
Ngài cũng nhắn nhủ: “Các chị em là tôi tớ Chúa, sống giữa đời nhưng thuộc trọn về Chúa. Nhờ lòng yêu mến và sự khiêm nhu, các chị trở nên ánh sáng cho Giáo phận.” Đức Cha cầu chúc các Dì tiếp tục sống đời tận hiến với lòng yêu mến, trung tín và là men yêu thương giữa lòng đời.
Sau bài giảng là phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một Dì đại diện cộng đoàn bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân Đức Cha Giáo phận, Cha Bề trên Giuse Nguyễn Văn Thông, Cha xứ Gioan Baotixita Đình Văn Huynh cùng quý Cha đồng tế, quý chức Ban hành giáo và cộng đoàn đã yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ chị em trong hành trình tận hiến.
Giữa những năm tháng đầy khó khăn sau 1954, khi Giáo phận Hải Phòng thiếu thốn Linh mục và Tu sĩ, Đức Cha cố Phêrô Maria Khuất Văn Tạo đã quy tụ những phụ nữ đạo đức để nâng đỡ đức tin và phục vụ mục vụ. Từ hạt giống âm thầm ấy, Đức Cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương đã thành lập Tu hội đời – Tu hội Tận Hiến Hải Phòng ngày nay – quy tụ những chị em dấn thân hiến dâng giữa lòng đời.
Với đời sống tận hiến thầm lặng, các chị hiện diện tại các Giáo xứ, dạy giáo lý, thăm viếng mục vụ, hỗ trợ quý Cha và thực thi bác ái. Chính nhờ những hy sinh không tên ấy, đời sống đức tin trong Giáo phận được vun bồi và lớn lên bền vững.
Xin tri ân những bước chân âm thầm đã làm nên sức sống bền vững của Giáo phận Hải Phòng. Nguyện xin ngọn lửa tận hiến nơi các chị tiếp tục cháy sáng như dấu chỉ tình yêu Chúa giữa đời thường hôm nay.
Ban Biên tập Giáo phận
Hình ảnh: BTT Gx An Toàn

