Với cái nắng đầu mùa có phần oi ả, nhưng điều đó không cản được bước chân những người hành hương tiến về Trung Tâm Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương để tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa và để cầu khấn cùng Bốn Thánh Tử Đạo nơi đây.

Như thường lệ, ngày hành hương hôm nay được khai mạc bằng Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc Truyền Giáo vào lúc 08 giờ sáng. Trong bài giảng, cha Quản hạt Giuse đã làm nổi bật hình ảnh của một Giáo Hội “đi ra”. Đó là tư tưởng mà Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã đề cập trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng. Qua đó, cha Quản hạt mời gọi mỗi người hãy cam đảm “đi ra” khỏi chính con người thể lý để đem Chúa đến với anh chị em, nhất là với những người nghèo khổ. “Đi ra” khỏi những suy nghĩ và cách sống đạo không còn phù hợp với bối cảnh thời đại. “Đi ra” để chấp nhận một Giáo Hội bị bầm dập và mang thương tích còn hơn là một Giáo Hội khép tín trong một căn phòng tiện nghi. “Đi ra” cũng có nghĩa là quan tâm đến đời sống đức tin của chính những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn Giáo xứ, những đã được lãnh nhận các Bí tích mà vì một lý do nào đó, giờ đây họ không đến nhà thờ, không thực hành đời sống đạo.

Tiếp theo là các giờ chầu luân phiên của cộng đoàn Giáo xứ Hải Dương, Kim Lai và Tân Kim. Ngày Hành Hương kết thúc bằng Thánh lễ trọng thể kính Lòng Chúa Thương Xót do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự.

Khởi đầu Thánh lễ là nghi thức Rước Thánh Giá Năm Thánh. Đoàn hành hương cất cao bài ca “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” như dẫn đưa mọi người đi vào đỉnh cao phụng vụ của Hội Thánh.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa. Cha Tổng Đại diện Phêrô đã lấy hình ảnh các Thánh Tử Đạo Hải Dương như là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Các ngài đã lắng nghe, đón nhận, đã sống và ngụp lặn trong đại dương thương xót của Chúa. Theo cha Tổng Đại diện : khi chúc tụng lòng thương xót Chúa, Hội Thánh muốn con cái mình cảm nghiệm lòng thương xót ấy luôn trải rộng trong cuộc đời mỗi người. Qua đó, ngài mời gọi những người đang hiện diện nơi đây - là những tông đồ của lòng thương xót cũng hãy biết sống bao dung trước những khiếm khuyết và lầm lỗi của anh chị em.

Dựa vào nhật ký Lòng Thương Xót Chúa của Thánh nữ Faustina : “Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300). Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh lòng thương xót Chúa là tặng phẩm vô giá mà Giáo Hội nhận từ Đức Kitô Phục Sinh và trao ban cho nhân loại ngay từ đầu thiên niên kỷ thứ ba. Tặng phẩm ấy đã làm thay đổi tận gốc số phận nhân loại. Mỗi Chúa Nhật đều là Chúa Nhật của Lòng Thương Xót. Mỗi Thánh lễ là nguồn mạch của Lòng Thương Xót. Do đó, cộng đoàn hành hương được mời gọi hãy siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh thể để đón nhận lòng thương xót Chúa. Hãy đến với Bí tích Hoà Giải trải nghiệm lòng bao dung của Chúa. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới đem lại cho chúng ta niềm hy vọng trỗi dậy và tiến bước như mẫu gương các thánh Tử Đạo đã để lại.

Thánh lễ khép lại với lời cảm ơn của cha Giám đốc Trung Tâm Đền Thánh dành cho Tổng Đại diện và Cộng đoàn Hành hương. Đáp lời, cha Tổng Đại diện cũng thay mặt Quý cha và cộng đoàn chúc mừng cha Giám đốc Giuse nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngài lãnh nhận thiên chức linh mục.

BTT Đền thánh