Có thể nói rằng lòng sùng kính Đức Mẹ luôn là nét nổi bật trong đời sống người Kitô hữu. Vì thế, người Kitô hữu Việt Nam đã dành nhiều thời gian, tình cảm đặc biệt và nhiều hoạt động trong năm để tỏ lòng tôn kính, yêu mến Đức Mẹ như: dâng hoa vào tháng Năm; lần chuỗi Mân Côi vào tháng Mười; tổ chức rước kiệu, kính nhớ Đức Mẹ vào mỗi thứ bảy hàng tuần…
Trong tâm tình đó, Trung Tâm Hành Hương Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương hân hoan chào đón các đội dâng hoa đến từ: Giáo họ Đồng Kênh (Giáo xứ Nghĩa Xuyên); Các ông bà trương Giáo xứ Kẻ Sặt; Giáo họ Thứa (Giáo xứ thánh An tôn); Giáo xứ Kim Lai. Với những điệu vũ tuy đơn xơ nhưng bày tỏ tấm lòng chân thành của con cái tiến dâng Mẹ.
Trọng tâm của buổi hành hương đó là Thánh lễ Tạ Ơn. Với nghi thức rước Thánh Giá Năm Thánh, cha Giám đốc Trung Tâm Hành Hương đã khơi lại vai trò của Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ chẳng những là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, nhưng Mẹ còn là Ngôi Sao Hy Vọng của đời sống mỗi người tín hữu.
Thánh lễ do cha xứ thánh Antôn - Gioakim Đặng Văn Hoàng chủ sự, cùng đồng tế với ngài có cha Giám đốc, cha xứ Kim Lai, cha xứ Tân Kim và cha phụ tá Giáo xứ Hải Dương.
Trong bài chia sẻ, cha xứ Kim Lai mời gọi cộng đoàn kết thúc tháng hoa bằng việc noi gương Đức Maria – người nữ hành hương đầu tiên – luôn vội vã lên đường phục vụ trong yêu thương, sống khiêm nhường và tin tưởng phó thác. Đức Mẹ không giữ ân sủng cho riêng mình, mà trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa. Các Thánh Tử Đạo cũng đã sống và chết như Mẹ – vì đức tin và tình yêu. Kết thúc tháng hoa không phải là kết thúc lòng sùng kính, mà là khởi đầu cho một lối sống giống Mẹ hơn, để lòng tin, hy vọng và bác ái tiếp tục nở hoa trong đời sống mỗi người.
Thánh lễ khép lại bằng lời cảm ơn, động viên chân thành của cha Giám đốc dành cho cộng đoàn hành hương, đặc biệt là các hội dâng hoa. Ngài hy vọng Trung Tâm Đền Thánh sẽ có nhiều dịp hơn nữa đón tiếp cộng đoàn ghé thăm.
Mọi người ra về trong niềm vui, bình an vì luôn có Chúa, Đức Mẹ và các thánh Tử Đạo đồng hành.
BTT Đền Thánh