Ngay từ chiều ngày 14 tháng 6, đông đảo các em thiếu nhi đã quy tụ đông đủ tại khuôn viên giáo họ để khởi động mùa hè mới. Dù thời tiết oi nóng, tinh thần hăng say và lòng nhiệt huyết vẫn rạng ngời trên gương mặt của các em. Những hoạt động sinh hoạt, trò chơi lớn nhỏ không chỉ mang đến niềm vui, mà còn giúp xây dựng tinh thần đồng đội, tăng cường kỹ năng phong trào và khơi dậy nơi các em ý thức trách nhiệm với Xứ Đoàn.
Buổi tối cùng ngày, chương trình Lửa thiêng Thánh Thể được cử hành trong không gian linh thiêng và sốt sắng. Giờ chầu Thánh Thể sâu lắng, xen kẽ những hoạt cảnh diễn nguyện do chính các em trình bày, đã làm nổi bật sự trưởng thành trong đời sống đức tin. Qua đó, các em không chỉ hiểu Lời Chúa, mà còn biết chia sẻ và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính khả năng và tâm hồn đơn sơ của mình.
Thánh Lễ mừng kính Thánh Antôn được cử hành trọng thể vào hồi 9h30 ngày 15/6/2025, do Cha xứ Giuse Hoàng Văn Thiều chủ sự.
Trong bài giảng, Cha nhấn mạnh: đức tin Công giáo cần được biểu lộ cụ thể qua đời sống hằng ngày, đặc biệt nơi các em thiếu nhi – qua việc học giáo lý, tham dự Thánh Lễ và sống đạo cách chân thành. Cha mời gọi các em noi gương Thánh Antôn – vị thánh hay làm phép lạ, không ngừng học hỏi và biến đổi tâm hồn trở nên những chứng nhân sống động giữa đời.
Kết thúc Thánh Lễ, một bạn đại diện toàn thể Xứ Đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Cha xứ, quý Ban Hành giáo, quý phụ huynh và những người âm thầm cộng tác để chương trình và Thánh Lễ quan thầy được tổ chức cách trang trọng và đầy ý nghĩa.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Antôn Padova, ban muôn ơn lành cho Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo họ Lộng Khê, để các em luôn “vững bước trong hy vọng” và sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng với trái tim yêu mến và đầy lửa mến Chúa.
BTT Giáo họ Lộng Khê