
Trại hè khởi đầu với các trò chơi thi đua sôi động, giúp các em rèn luyện tinh thần đồng đội, kỷ luật, cộng tác và trách nhiệm. Buổi tối, các em cùng quây quần bên Lửa thiêng Thánh Thể, để vui chơi, sẻ chia và lắng đọng trong bầu khí huynh đệ, hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể – trung tâm đời sống người Kitô hữu.


Sáng Chúa nhật, Hội chợ Thiếu nhi Thánh Thể tiếp tục đem đến những tiếng cười và niềm vui qua các gian hàng, trò chơi. Qua đó, các em được học bài học về sẻ chia, yêu thương và biết trao niềm vui cho những người xung quanh.

Khép lại trại hè là Thánh lễ quan thầy Xứ đoàn Maria Goretti. Trong bài giảng, Cha xứ Giuse Bùi Văn Đạo nhắn nhủ các em: người môn đệ Chúa là người biết từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và trung thành bước theo Chúa. Điều ấy được thể hiện qua những việc nhỏ bé nhưng thiết thực: chăm chỉ học tập, vâng lời cha mẹ, sống kỷ luật và có trách nhiệm. Cha cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình trong việc nuôi dưỡng và giáo dục đức tin cho các em.

Trại hè khép lại, nhưng hành trình “Em là môn đệ của Chúa” vẫn tiếp tục trong gia đình, trường học và cuộc sống mỗi ngày. Xứ đoàn Maria Goretti tạ ơn Chúa vì những ngày trại diễn ra tốt đẹp, đồng thời chân thành cảm ơn quý cha, quý ân nhân, quý phụ huynh, quý thầy cô, các anh chị huynh trưởng, cộng tác viên và tất cả những người đã quảng đại đồng hành.
Ước mong mỗi thiếu nhi sau trại hè sẽ thêm trưởng thành trong đức tin, sống yêu thương, quảng đại và trở nên những người môn đệ nhỏ bé nhưng nhiệt thành của Chúa giữa cuộc đời.
Bài viết: Paul Dương – BTT Gx. Xuân Điện












