Mở đầu ngày tĩnh tâm, các em được quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu trang nghiêm và sốt sắng. Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, từng tâm hồn nhỏ bé được mời gọi mở lòng để lắng nghe tiếng Chúa, cảm nhận tình yêu dịu dàng của Ngài đang chạm đến từng em thiếu nhi.

Tâm điểm của buổi sáng là phần chia sẻ của Cha giảng phòng Giuse Bùi Hữu Duy, Thư ký Tòa Giám mục. Qua câu chuyện ý nghĩa “Túi lông chim và cơn gió”, Cha giúp các em hiểu rằng những lời nói của mình khi đã thốt ra thì giống như những chiếc lông chim bay theo gió, rất khó có thể thu lại được. Từ câu chuyện gần gũi ấy, Cha mời gọi các em thiếu nhi biết sống tinh thần của người môn đệ thừa sai ngay trong đời sống hằng ngày: nói những lời yêu thương, biết tha thứ, biết xây dựng và mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh.

Theo sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha, Cha mời gọi các em “Đừng bao giờ nói những lời cay đắng, hãy nói lời yêu thương.” Đó cũng chính là một cách cụ thể để mỗi người sống tinh thần Mùa Chay – biết sám hối, biến đổi bản thân và trở về với Chúa, để trở nên những chứng nhân nhỏ bé mang tình yêu của Chúa đến cho bạn bè và mọi người.

Buổi chiều của ngày tĩnh tâm đưa các em bước sâu hơn vào hành trình thiêng liêng với nghi thức sám hối và đi Đàng Thánh Giá trọng thể. Qua từng chặng đường Thánh Giá, các em được mời gọi suy niệm về tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu, đồng thời nhìn lại chính mình để biết sống tốt hơn mỗi ngày.

Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ Tạ ơn, do Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự, cùng sự hiệp thông của quý Cha đồng tế. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, toàn thể các em thiếu nhi cùng hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa sau một ngày được gặp gỡ, lắng nghe và sống gần Chúa hơn.

Ngày tĩnh tâm hôm nay không chỉ là thời gian lắng đọng tâm hồn, mà còn là cơ hội để mỗi thiếu nhi hiểu rằng mình được Chúa yêu thương, được mời gọi trở nên người môn đệ nhỏ bé nhưng nhiệt thành của Chúa Giêsu. Qua những giờ học hỏi, cầu nguyện, chia sẻ và sinh hoạt, chúng con được nhắc nhở rằng dù còn nhỏ bé, mỗi thiếu nhi vẫn có thể trở thành những “môn đệ thừa sai”, biết sống yêu thương, phục vụ và lan tỏa niềm vui Tin Mừng đến với mọi người xung quanh.

Ngày tĩnh tâm khép lại nhưng chắc chắn đã để lại nhiều hoa trái thiêng liêng trong tâm hồn các em. Ước mong rằng từ những giây phút gặp gỡ Chúa hôm nay, các em sẽ tiếp tục lớn lên trong đức tin và trở thành những Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệt thành, biết sống và làm chứng cho Chúa giữa đời thường. Nguyện xin Chúa chúc lành cho từng em thiếu nhi, để các em luôn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn và can đảm bước đi trên con đường của những môn đệ thừa sai nhỏ bé giữa thế giới hôm nay.

BTT Gx Chính Tòa