Thương lắm con tim quá vội vàng! là tựa đề của một tập các chuyện ngắn nhẹ nhàng và đơn giản của linh mục Giuse Nguyễn Đức Hạnh, DCCT. Mỗi câu chuyện là một hình ảnh ý tứ về tình yêu, những giá trị cuộc sống gói ghém trong những tình huống đời thường. “Giữa một thế giới nhiều thương tích và đổi thay không ngừng” (lời kinh tạ ơn 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện ở Việt Nam), quá nhiều thương tích lắm khi làm mờ nhạt niềm hạnh phúc và sự bình an, đổi thay quá nhiều và quá nhanh khiến ta không kịp ghi sâu vào ký ức nhưng điều cần lưu giữ, trong bối cảnh đấy, từng giá trị cần được khám phá và đặt làm kiểu mẫu cho một lối sống đi ngược và đi khác với thế gian, những giá trị tưởng chừng như đã trôi mất và xóa sạch trong ký ức, thì người đi gieo niềm hy vọng vẫn tìm thấy và chắp nối những mắt xích làm nên niềm hy vọng của kiếp người, niềm hy vọng vẫn còn đó trong trái tim của con người biết yêu, dẫu rằng yêu quá vội vàng.
Mời bạn đọc cùng bước vào những trang giấy trải lòng để cùng nhau đếm những dấu vết còn đó của tình yêu khi ta biết trân trọng giữ gìn. Thương lắm con tim qua vội vàng!
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT.
Nguồn: bayard