Ngày hành hương đầu tháng Sáu đã trở nên đặc biệt hơn bởi sự hiện diện của cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lý Tòa Giám mục, cha Matthêu Nguyễn Văn Duy – Tân chính xứ Hào Xá và Nhan Biều, quý cha nội thành Hải Dương, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ nhiều Giáo xứ trong Giáo phận.

Thánh lễ được khởi đầu với nghi thức rước Thánh Giá Năm Thánh – biểu tượng thiêng liêng của niềm tin sắt đá và hành trình hy vọng không ngơi nghỉ của Dân Chúa. Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo – Thư ký Giáo hạt Hải Dương, đã dẫn dắt cộng đoàn sống tâm tình tháng đặc biệt dâng kính Trái Tim Chúa Giêsu, bằng sự trang nghiêm và chiều sâu phụng vụ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Quản lý Tòa Giám mục đã đưa cộng đoàn đi vào cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục Sinh – Đấng giàu lòng xót thương. Từ hình ảnh Đức Giêsu chữa lành tâm hồn Phêrô, Người mời gọi mỗi tín hữu tiếp nối sứ mạng đó bằng việc hàn gắn những mối tương quan bị đổ vỡ, nâng đỡ và chữa lành những anh chị em đang gánh chịu đau khổ thể lý và tinh thần. Sứ điệp của cha không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là ngọn lửa khơi lên lòng nhiệt thành tông đồ nơi mỗi người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Thư ký Giáo hạt đã thay lời cho cộng đoàn hành hương chân thành tri ân quý cha, cách riêng là anh em Ban Ngắm Nội Thành Hải Dương, những người đã âm thầm phục vụ để Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng, sốt sắng và thấm đượm tình hiệp thông.



Thánh lễ tại Đền Thánh không chỉ là điểm hẹn linh thiêng của lòng đạo đức bình dân, nhưng còn là nguồn mạch để ngọn lửa yêu mến – lửa của Chúa Thánh Thần – được thắp sáng trong đời sống đức tin, nơi từng tâm hồn Kitô hữu giữa hành trình loan báo Tin Mừng hôm nay.

Ban Truyền Thông Đền Thánh