Vào lúc 8h00, các em thiếu nhi của giáo xứ Kẻ Sặt, giáo xứ Thánh Antôn và giáo xứ Thánh Phêrô đã tập trung đầy đủ trong thánh đường giáo xứ Kẻ Sặt để chuẩn bị giờ chào cờ, khai mạc buổi giao lưu.



Với lời công bố khai mạc, cha Matthêu Nguyễn Văn Duy - Tuyên úy Xứ đoàn Maria Goretti giáo xứ Kẻ Sặt đã nói lên ý nghĩa của việc ngắm nguyện. Những cung ngắm trang nghiêm cùng giọng ngâm nga trầm bổng sẽ giúp mỗi người tín hữu thêm lòng yêu mến Chúa, đặc biệt hiện tại hóa cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Đây cũng là truyền thống đức tin đạo đức của Giáo phận, một Giáo phận Dòng có bề dày lịch sử, cụ thể nơi giáo xứ Kẻ Sặt.



Sau lời khai mạc, 10 em thiếu nhi đại diện cho ba giáo xứ đã lần lượt lên Ngắm một cách rõng rạc, tự tin, giúp cộng đoàn dân Chúa đi sâu vào Mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu. Mỗi cung giọng đều mang màu sắc đặc trưng của từng khu, từng xứ góp phần làm phong phú thêm nét đẹp Ngắm nguyện theo “cung dòng” của Giáo phận.



Bên cạnh đó, cộng đoàn không chỉ cảm nghiệm được sự đau khổ với Chúa mà còn được mạnh sức trong linh hồn, cùng ở khiêm nhường, bằng lòng chịu mọi sự khốn khó, hằng giữ việc lành phúc đức, qua lời dâng hạt của giáo xứ Thánh Antôn và giáo xứ Kẻ Sặt dâng năm sự Thương Khó Đức Giêsu cho Đức Mẹ, để qua Mẹ, Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng ta là những người lữ hành trên đường hy vọng tiến về quê trời.



Sau giờ Ngắm đứng, các em bước vào Thánh lễ Chúa Nhật tuần IV Mùa Chay sốt sáng và trang nghiêm do cha Gioakim Đặng Văn Hoàng – cha xứ thánh Antôn chủ sự với sự hiện diện của cha Tuyên úy Matthêu.



Trong bài chia sẻ, cha Tuyên uý đã cho các em và cộng đoàn thấy được tình thương bao la của Thiên Chúa thể hiện nơi hình ảnh người cha nhân hậu trong dụ ngôn của bài Tin Mừng. Dù chúng ta có bất xứng, có tội lỗi thế nào đi nữa, Chúa vẫn mòn mỏi mong chúng ta quay trở về với Ngài.



Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Tuyên uý đã gửi lời các ơn đến quý cha xứ, quý ông bà trương, quý phụ huynh cùng tất cả mọi người và các em thiếu nhi đã nhiệt tình cộng tác, làm nên buổi Ngắm nguyện đầy sốt sáng này.



Để động viên tinh thần và lòng yêu mến Chúa của các em qua việc Ngắm nguyện, quý cha cũng gửi đến 10 ca viên Nguyện Ngắm phần quà in logo của Năm Thánh Hy Vọng.

Ước mong sao các em thiếu nhi trở thành những hạt giống đức tin, giữ gìn những nét truyền thống đạo đức của Giáo xứ, Giáo phận và góp phần xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh trong ân sủng Chúa, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 này.


BTT TNTT Xứ đoàn Maria Goretti Kẻ Sặt

Ban Truyền thông Giáo xứ Kẻ Sặt