Mang theo tâm tình của “Những người lữ hành hy vọng”, ngay từ tinh mơ, từng đoàn TNTT trong đồng phục chỉnh tề đã nô nức tiến về khuôn viên Đền thánh. Những gương mặt hồn nhiên, rạng rỡ, xen lẫn sự háo hức, phấn khởi đã làm bừng lên sức sống của ngày hành hương.
Chương trình mở đầu lúc 7h30 với phần đón tiếp và khởi động. Đây không chỉ là những giây phút sinh hoạt vui tươi, nhưng còn thể hiện tâm hồn của các em luôn sẵn sàng rộng mở, đón nhận những ơn lành mà Chúa trao ban trong ngày đặc biệt hôm nay. Sau đó, các thiếu nhi đã có mặt đông đủ để bắt đầu nghi thức chào cờ trong sự trang nghiêm và sốt sắng.
Tiếp nối chương trình, các thiếu nhi đã gặp gỡ cha Phêrô Hoàng Văn Độ – Tuyên úy Hiệp đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang để lắng nghe chia sẻ về ý nghĩa Năm Thánh. Với lối giảng giản dị nhưng sâu sắc, cha đã giúp các em thiếu nhi hiểu rằng: Năm Thánh không chỉ là thời gian được lãnh ơn xá, mà còn là cơ hội để hoán cải và đón nhận ơn Chúa qua Bí tích Hòa giải. Năm Thánh 2025 là Năm thánh thứ 27 trong lịch sử Giáo hội, với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng”. Cha nhấn mạnh: Hành hương không phải là du lịch, nhưng là dịp lãnh ơn toàn xá qua việc xưng tội, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Sau cuộc hành hương ngày hôm nay cha mong các thiếu nhi sẽ sống trọn bốn tôn chỉ của Phong trào TNTT để trở nên thiếu nhi sống và mang theo tinh thần Năm thánh: biết yêu thương, tha thứ và gieo niềm hy vọng cho mọi người.
Sau giờ giải lao, các thiếu nhi và cộng đoàn cùng tập hát và bước vào nghi thức rước Thánh giá Năm thánh. Đoàn rước như một dòng chảy đức tin tiến về cung thánh khi hòa cùng những lời ca đơn sơ, rộn vang của các em thiếu nhi với bài hát chủ đề Năm thánh.
Cao điểm của ngày hành hương chính là thánh lễ tạ ơn - mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời vào lúc 10h00, do Cha Quản hạt Đaminh Cao Văn Đức chủ sự, cùng với sự đồng tế của quý cha trong Giáo hạt.
Khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Luca, cha Gioakim Vũ Văn Tuyền – chính xứ Bạch Xa đã chia sẻ cho các em về bốn đặc ân Thiên Chúa ban cho Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọn Đời Đồng Trinh, và Hồn Xác Lên Trời. Đây là bốn tín điều quan trọng của Đức Maria và trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Mừng lễ hôm nay, Giáo hội nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng phục sinh cả hồn lẫn xác, đồng thời mời gọi noi gương Mẹ trong khiêm nhường, phó thác, vâng phục và đặc biệt là sự quan tâm. Vì vậy, mỗi thiếu nhi cũng được mời gọi quan tâm đến Chúa qua thánh lễ, cầu nguyện, các bí tích; và quan tâm đến ông bà, cha mẹ, bạn bè hơn là chỉ dành thời gian cho điện thoại hay mạng xã hội.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Trưởng Gioan Baotixita Ngô Văn Minh đã có lời cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân quý cha, quý trợ úy, cùng tất cả mọi người đã giúp đỡ, đồng hành để các thiếu nhi trong Giáo hạt có được chương trình hành hương Năm thánh diễn ra bình an, tốt đẹp và sinh nhiều ơn ích thiêng liêng.
Dù chỉ diễn ra trong buổi sáng, nhưng ngày hành hương đã để lại dấu ấn sâu đậm nơi các thiếu nhi trong toàn Giáo hạt. Ước mong, ngọn lửa yêu mến Chúa tiếp tục được thắp sáng nơi các em, để các em ngày càng trưởng thành trong đức tin và nhiệt thành phụng sự Hội Thánh.
Ban Truyền Thông Hiệp Đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang - Giáo Hạt Nam Am