
Ngày hội được khởi đầu bằng Thánh Lễ Chúa Nhật XX Thường Niên, do Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách cử hành lúc 7g00. Qua Lời Chúa, các em được nhắc nhở biết sống yêu thương, quảng đại và luôn bước đi cùng Chúa trong cuộc sống.

Sau Thánh Lễ, hơn 600 em Thiếu nhi quy tụ tại quảng trường nhà thờ để tham dự nghi thức chào cờ và khai mạc trại hè. Trong niềm vui và sự háo hức của các em, Cha xứ Gioan Baotixita chính thức khai mạc Trại hè 2026 với chủ đề “Theo Chúa Lên Đường”.

Ngay sau đó, các Huynh trưởng cùng các em hòa mình vào cử điệu của bài hát chủ đề. Những tiếng hò reo, nụ cười và tinh thần nhiệt huyết đã làm bừng lên bầu khí của một ngày hội đầy sức trẻ.

Từ 8g30 đến 11g00, các em bước vào chương trình Hành trình sa mạc, cùng nhau vượt qua những thử thách tại các trạm được xây dựng từ những câu chuyện Tin Mừng và các bài học đức tin.
Qua trạm “Bước chân yêu thương”, các em được gợi nhắc về hình ảnh người Samari nhân hậu; với “Dấu chân phục vụ”, các em cùng suy ngẫm về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Mỗi chặng đường là một trải nghiệm, mỗi thử thách mang theo một bài học, giúp các em hiểu hơn về tinh thần yêu thương, phục vụ, sẻ chia và quyết tâm bước theo Chúa.

Buổi chiều, bầu khí ngày trại tiếp tục sôi động với cuộc thi Rung Chuông Vàng. Những câu hỏi, những giây phút hồi hộp xen lẫn tiếng cười đã tạo nên một sân chơi vừa vui tươi vừa bổ ích. Sau đó, các em tiếp tục tham gia những trò chơi tập thể tại khuôn viên nhà xứ, qua đó gia tăng tinh thần đoàn kết và gắn bó với nhau.

Lúc 16g00, các em bước vào chương trình Hội chợ hè 2026. Những lá phiếu mà các em nhận được là phần thưởng cho sự chuyên cần học giáo lý và tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật trong năm qua.

Với những phần thưởng ấy, các em hào hứng tham gia các gian hàng trò chơi, đổi những món quà ý nghĩa và cùng thưởng thức các món ăn tại khu vực ẩm thực. Hội chợ không chỉ mang đến niềm vui, nhưng còn là sự khích lệ dành cho những cố gắng của các em trong việc học hỏi giáo lý và tham dự đời sống đức tin của Giáo xứ.

Lúc 19g30, chương trình trao thưởng cho các đội và quay xổ số có thưởng diễn ra trong bầu khí đầy háo hức. Những tấm vé trên tay, những ánh mắt chờ đợi từng con số được xướng lên, rồi những tiếng reo vui khi các phần thưởng tìm được chủ nhân đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trại.

Trại hè 2026 khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lời tri ân của Xứ đoàn và những chia sẻ của Cha phụ tá Đa Minh gửi tới cộng đoàn.
Một ngày trại đã khép lại, nhưng hành trình “Theo Chúa Lên Đường” vẫn tiếp tục nơi đời sống của mỗi em Thiếu nhi. Những bài học về yêu thương, phục vụ, sẻ chia và hiệp nhất được gieo vào tâm hồn các em qua ngày trại sẽ trở thành hành trang giúp các em ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Ước mong rằng, sau những niềm vui và trải nghiệm của Trại hè 2026, mỗi thành viên Xứ đoàn Maria Goretti sẽ thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiệt thành sống tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể và can đảm “Theo Chúa Lên Đường”, trở nên những chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng trong gia đình, Giáo xứ và môi trường sống của mình.
BTT Gx Kẻ Sặt







