BẢN TIN GIÁO PHẬN
Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Hội Am vui hội trại hè “Cùng Mẹ Lên Đường”
“Cùng Mẹ Lên Đường” là chủ đề của chương trình trại hè 2024 của Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Hội Am, được diễn ra từ 13h chiều đến 22h đêm ngày Chúa Nhật ngày 4/8/2024 vừa qua. Ngày hội trại hè được tổ chức nhằm tạo môi trường sinh hoạt hè, rèn luyện kỷ luật và huấn luyện các kỹ năng sinh hoạt tập thể cho các em thiếu nhi Thánh Thể.
Tham gia trại hè năm nay là các em thiếu nhi Thánh Thể trong toàn giáo xứ; các huynh trưởng, dự trưởng đến từ các xứ đoàn: An Quý, Vạn Hoạch, Đông Côn, Nam Am, Liêm Khê, Đại Lộ…..Dưới sự điều hành và hướng dẫn của các anh chị em Huynh Trưởng, Dự Trưởng; sự quan tâm lo liệu, hướng dẫn của cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải cũng là cha Tuyên úy xứ đoàn, quý chức trong Ban thường trực Hội Đồng giáo xứ (HĐGX), các Ban hành giáo và cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ.
Từ 13h00 chiều, hơn 200 em thiếu nhi đã tề tựu về khuôn viên của giáo xứ để chỉnh tề hàng ngũ, ôn hát để bước vào Thánh Lễ của trại hè 2024.
Đúng 14h00, Thánh lễ khai mạc đã được diễn ra một cách long trọng và trang nghiêm. Trong bài giảng, Cha xứ Gioan Baotixita mời gọi các em hãy sống, học tập, làm việc noi gương theo ‘Anh Cả Giêsu’ để một ngày mai xây dựng Nước Chúa.
Tiếp đó, đúng 15h cùng ngày, hội trại hè chính thức bắt đầu với nghi thức chào cờ của Thiếu nhi Thánh Thể. Bài hát “Cùng Mẹ Lên Đường” mạnh mẽ cất lên như tiếp thêm tinh thần cho ngày hội trại.
Trong câu chuyện dưới cờ, cha xứ Gioan Baotixita - Tuyên úy xứ đoàn TNTT đã đề cập đến việc tuân thủ nội quy trại được đặt ra là hết sức quan trọng, cha cũng mời gọi thiếu nhi và các huynh trưởng, dự trưởng với sức trẻ của mình hãy ‘cháy hết mình’ để thể hiện một Giáo Hội hiệp nhất yêu thương.
Sau nghi thức chào cờ, các em được tham gia vào các trò chơi lớn và trò chơi thi đua đồng đội. Mặc dù với thời tiết còn nóng bức nhưng cũng không làm vơi đi sự hào hứng, nhiệt tình trong các trò chơi của các bạn. Qua đó, các đội cũng thể hiện sự đoàn kết gắn bó với nhau qua dù gặp khó khăn về thời tiết cũng như sự khác biệt.
Bên cạnh những tiếng cười vui nhộn, thi đua đoàn kết các em lại được tiếp thêm năng lượng và hoà mình vào các gian hàng hội chợ ẩm thực, những khuôn mặt rạng rỡ, ai ai cũng hào hứng vui chơi hết sức mình, có lẽ sau một năm học Giáo Lý thì đây là giây phút các em được đắm mình trong ngày vui của toàn Giáo xứ.
Chương trình lửa trại được diễn ra vào hồi 20h15 với những vòng tay nối kết quanh ngọn lửa, tượng trưng cho sự hiệp nhất trong Đức Kitô. Những bài hát cử điệu, những băng reo và những trò chơi quanh lửa trại đã mang lại sự sôi động và niềm vui nơi mỗi người tham dự, đặc biệt là các em thiếu nhi.
Khi đêm đã dần về khuya là phần cầu nguyện với Chúa đã làm cho ngày hội trại trở nên thánh thiêng hơn bao giờ hết. Các em được sống gần Chúa hơn, cảm nghiệm được hạnh phúc khi có Chúa đang hiện diện, cùng đồng hành không chỉ trong giờ phút hiện tại mà là xuyên suốt trong hành trình sống Đức tin.
Giờ kinh tạ ơn đã đánh dấu cho sự kết thúc ngày hội trại tốt đẹp, mọi người đã thấm mệt, nhưng đều cùng nở nụ cười tươi hạnh phúc, vì tất cả đã cùng nhau sống trong tinh thần hy sinh phục vụ và yêu thương đoàn kết. Tất cả đã làm nên ngày trại hè đáng nhớ, tạo cho các em một dấu ấn kỷ niệm của tuổi thơ: “Cùng Mẹ Lên Đường”.
BTT Giáo xứ Hội Am