Trong tâm tình Năm Thánh 2025 và đặc biệt trong ngày mừng lễ Quan thầy của Hiệp đoàn Các Thánh Tử đạo Hải Dương, Ban Giáo lý đã tổ chức cho các em thiếu nhi hành hương – viếng Đền Thánh và hiệp dâng Thánh lễ bổn mạng. Đây là lần đầu tiên xứ đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang tổ chức một chuyến hành hương đi bộ. Đồng hành với các em có quý cha, quý sơ, thầy, các giáo lý viên, ông trùm và bà trương.

Trước khi khởi hành, cha xứ Giuse cùng cha phụ tá Phêrô đã cử hành nghi thức chúc lành. Trong lời nhắn nhủ, cha chủ sự giúp các em hiểu được ý nghĩa của việc hành hương, cách riêng là hành hương bằng đôi chân của chính mình. Với tâm tình phó thác, các em dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho chuyến đi được bình an và sinh nhiều ơn phúc.

Quãng đường gần 2km từ Giáo xứ Hải Dương đến Đền Thánh có thể là thử thách đối với các em nhỏ; thế nhưng tinh thần hiệp hành và niềm vui đã khiến bước chân trở nên nhẹ nhàng. Nhiều em dù rất bé nhưng lại tỏ ra hào hứng. Đoàn thiếu nhi cầm cờ, bước đi trong sự rạng rỡ và hân hoan khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên. Dù không biết rõ sự kiện, nhưng ai nhìn thấy cũng cảm nhận được sức sống tươi trẻ và một niềm hy vọng lan tỏa từ những gương mặt thơ ngây trên nẻo đường tiến về linh địa.

Bầu khí ấy như xua tan mệt mỏi và làm cho hành trình trở nên nhanh hơn. Đến nơi, các em liền vào tham quan ngôi Đền Thánh đang được xây dựng bằng đá. Sau đó, các em hiệp dâng Thánh lễ Quan thầy cùng Hiệp đoàn Giáo hạt Hải Dương. Tâm tình của ngày lễ đặc biệt không chỉ làm chuyến hành hương thêm ý nghĩa, mà còn củng cố nơi các em niềm hy vọng – niềm hy vọng của hành trình “Hiệp hành Chứng nhân” theo gương các anh hùng tử đạo trên chính mảnh đất thiêng này. Tinh thần ấy hôm nay được tiếp nối nơi các giáo lý viên, huynh trưởng và dự trưởng – những người đang dìu dắt các em bước theo Chúa.

Chuyến hành hương cũng mở đầu cho chuỗi sự kiện mừng lễ xứ đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang vào ngày 06/12 sắp tới. Được biết, sau hành trình này, các em sẽ lãnh nhận bí tích Hòa giải để chuẩn bị mừng lễ Quan thầy, được nâng khăn trong dịp đặc biệt này. Sau ngày lễ, Ban Giáo lý sẽ dẫn các em đi chia sẻ bác ái tại Nhà Tình thương Hương La và hành hương một số nhà thờ được chỉ định để lãnh nhận ơn Toàn xá Năm Thánh.

Hành hương đi bộ không chỉ diễn tả đúng bản chất của hành hương, nhưng còn mang chiều sâu thiêng liêng. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong số 5 của Sắc chỉ mở Năm Thánh, khẳng định: “Hành hương bằng cách đi bộ rất có lợi ích cho việc tái khám phá giá trị của sự thinh lặng, của sự cố gắng và của điều thiết yếu”. Đó cũng chính là ý nghĩa mà chuyến hành hương hôm nay mong muốn gieo vào tâm hồn các em.

“Trẻ em hôm nay, Giáo hội ngày mai”. Với định hướng ấy, Giáo xứ luôn thao thức và dành nhiều ưu tư cho việc chăm lo, giáo dục đức tin của những người trẻ. Những bước chân hành hương của hy vọng hôm nay chính là dấu chỉ sống động của niềm hy vọng ngày mai nơi cộng đoàn Hải Dương thân thương.

BTT Giáo xứ Hải Dương