Khoảng 7h45, các thiếu nhi đã tập trung đông đủ, trật tự tại khuôn viên nhà xứ để tiến vào nhà thờ. Đúng 8h00, Cha xứ Giuse Vũ Văn Khương khai mạc ngày tĩnh tâm. Bằng ngôn ngữ đơn sơ, gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi, cha giúp các em hiểu tổng quát về các mùa trong năm phụng vụ, cách riêng là Mùa Vọng mà Giáo hội đang cử hành. Cha nhấn mạnh Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến, không chỉ là chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh, mà còn là chuẩn bị để Chúa Giêsu ngự đến trong chính cuộc đời mỗi người.

Từ đó, cha mời gọi các em ý thức: việc chuẩn bị tốt đẹp nhất không chỉ là trang hoàng hang đá hay trang trí nhà cửa, nhưng là dọn dẹp tâm hồn cho sạch tội, quyết tâm thay đổi đời sống, trở nên ngoan ngoãn, hiền lành và thánh thiện hơn mỗi ngày. Cha ví tâm hồn các em như hang đá nhỏ, nơi Chúa Hài Đồng muốn ngự đến và ở lại.

Để việc chuẩn bị ấy được cụ thể và hiệu quả, cha Giuse đặc biệt nhấn mạnh đến Bí tích Hòa giải. Cha giúp các em hiểu rõ ý nghĩa, đồng thời giải thích cách đơn giản nhưng đầy đủ về các giai đoạn của Bí tích: xét mình, ăn năn tội, xưng tội, lãnh nhận ơn tha thứ và đền tội. Cha cũng tận tình hướng dẫn các em cách xưng tội đúng và sốt sắng, để các em không còn e ngại hay lo sợ, nhưng biết tin tưởng chạy đến với lòng thương xót của Chúa.

Tiếp nối giờ chia sẻ, cha Giuse đã đặt Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn chầu Thánh Thể. Trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm, các thiếu nhi cùng cộng đoàn xét mình trước Thánh Thể Chúa, ý thức sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu. Trong khi đó, cha xứ ngồi tòa giải tội, và quý sơ giúp xứ ân cần hướng dẫn các em lần lượt vào tòa giải tội để lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10g00 tại nhà thờ Trang Quan. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào tâm tình vui mừng và hy vọng của Chúa nhật III Mùa Vọng. Ngày này, phụng vụ mời gọi cộng đoàn sống tinh thần “Gaudete!” – “Hãy vui lên!”. Cha giải thích rằng niềm vui Kitô giáo không phải là niềm vui hời hợt, nhưng là niềm vui phát xuất từ niềm hy vọng chắc chắn Thiên Chúa đang đến gần, mang theo ơn cứu độ và bình an cho nhân loại. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng các thiếu nhi, biết sám hối ăn năn, đồng thời tín thác và cậy trông nơi Chúa Giêsu – Đấng là niềm hy vọng của trần gian.


Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc trong tâm tình tạ ơn sâu lắng. Sau Thánh lễ, trong bầu khí gia đình ấm áp, các thiếu nhi cùng chia sẻ bữa cơm trưa do các ông bà trương và một số phụ huynh cộng tác chuẩn bị hết sức tươm tất.

Nguyện xin Chúa Hài Nhi Giêsu ban cho các thiếu nhi trong ngày tĩnh tâm được dồi dào ơn thánh, để niềm vui, bình an và ánh sáng của Chúa luôn ở cùng các em, giúp các em mỗi ngày nên ngoan ngoãn hơn, thánh thiện hơn và trở nên các tông đồ nhỏ của Chúa.


Bài viết: Maria Ngô Diệu Anh

Hình ảnh: Têrêsa Trần Kim Phượng