
Mở đầu buổi tĩnh tâm, Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hướng về ba thực hành căn bản của Mùa Chay: ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Qua những ví dụ cụ thể và gần gũi, cha giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa của từng việc đạo đức trong đời sống Kitô hữu.
Khi nói về việc ăn chay, cha nhấn mạnh rằng ăn chay không chỉ dừng lại ở việc kiêng giảm lương thực, nhưng còn là sự tiết chế trong nhiều phương diện của đời sống. Ăn chay được thể hiện qua việc biết làm chủ các giác quan, lời nói và hành động. Từ đó, người tín hữu được mời gọi sống tinh thần hy sinh và hướng lòng về Chúa cách trọn vẹn hơn.

Về cầu nguyện, cha giải thích cầu nguyện là cuộc đối thoại thân tình giữa con người với Thiên Chúa. Mỗi người được mời gọi dành thời gian để tâm sự với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Thiên Chúa luôn hiện diện, lắng nghe và đồng hành với con người như một người bạn trung tín.
Đối với việc bác ái, cha lưu ý rằng việc làm bác ái cần xuất phát từ đời sống ngay chính và chân thật. Những hành động giúp đỡ tha nhân được mời gọi thực hiện với tâm hồn trong sáng, đi đôi với đời sống công bằng và thiện hảo.

Trong Thánh lễ, qua bài Tin Mừng, cha đã gợi lại hình ảnh viên sĩ quan đến xin Đức Giêsu chữa lành cho con mình. Với lời thưa: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”, ông đã đặt trọn niềm tin vào lời Chúa khi được đáp lại: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Từ đó, cộng đoàn được mời gọi sống niềm tin vào Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày, nhận ra sự hiện diện của Ngài qua những người thân cận như cha mẹ, anh chị em.

Buổi tĩnh tâm khép lại trong tâm tình tạ ơn. Cha Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng, chánh xứ Phần Lâm, đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân Cha Phêrô vì đã đến chia sẻ và đồng hành với giáo xứ trong hành trình Mùa Chay.
Buổi tĩnh tâm là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, canh tân tâm hồn và chuẩn bị bước vào các cử hành trọng đại của Mùa Chay trong tinh thần sốt sắng và hiệp thông.
BTT Giáo xứ Phần Lâm








