Đúng 19g00, các em thiếu nhi quy tụ tại khuôn viên Giáo xứ để bắt đầu đoàn rước đèn Trung Thu. Những chiếc đèn sao lung linh cùng niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em đã làm cho bầu khí ngày hội thêm rộn ràng. Đây không chỉ là hoạt động mang đậm nét đẹp truyền thống của Tết Trung Thu, mà còn là dịp để các em cùng gặp gỡ, sẻ chia niềm vui trong mái nhà chung của Giáo xứ.

Sau cuộc rước, vào lúc 19g30, cộng đoàn cùng các em thiếu nhi bước vào Thánh Lễ. Giữa niềm vui của ngày hội, Thánh Lễ là tâm điểm của chương trình, giúp các em quy tụ bên Chúa Giêsu, dâng lời tạ ơn và cầu xin Chúa luôn gìn giữ, đồng hành để các em ngày một lớn lên trong Đức tin, tình yêu thương và lòng biết ơn.

Sau Thánh Lễ, khuôn viên Giáo xứ trở nên sôi động với chương trình vui hội Trung Thu. Đồng hành với các em có Cha xứ, quý Sơ, các anh chị huynh trưởng và giáo lý viên. Sự hiện diện gần gũi và nhiệt tình của mọi người đã góp phần tạo nên một sân chơi vui tươi, thân thiện và đầy ắp tiếng cười.

Một trong những điểm nhấn được các em mong chờ là màn múa lân. Trong tiếng trống rộn ràng, những màn biểu diễn vui nhộn đã mang đến sự hào hứng và làm cho bầu khí đêm hội thêm náo nhiệt. Các em cũng được cùng nhau vui chơi, giao lưu và tận hưởng niềm vui của ngày Tết dành cho thiếu nhi.

Niềm vui Trung Thu thêm trọn vẹn khi các em được đón nhận những phần quà từ Giáo xứ. Mỗi món quà tuy đơn sơ nhưng gửi gắm trong đó sự quan tâm và tình yêu thương mà Cha xứ cùng cộng đoàn dành cho thế hệ thiếu nhi.

Chương trình “Vui Tết Trung Thu bên Chúa Giêsu” không chỉ mang đến cho các em một đêm hội vui tươi, mà còn là dịp giúp các em thêm gắn bó với Giáo xứ, gần gũi với Cha xứ, quý Sơ, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên và bạn bè. Qua đó, tình thân ái và tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn cũng được vun đắp.

Đêm hội khép lại, nhưng những nụ cười và niềm vui vẫn còn đọng lại trên gương mặt các em. Ước mong những kỷ niệm đẹp của mùa Trung Thu năm nay sẽ giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của Chúa Giêsu qua sự chăm sóc của gia đình và cộng đoàn Giáo xứ, để các em ngày một lớn lên trong Đức tin, tình yêu Chúa và tình yêu thương mọi người.

Xem thêm hình ảnh tại đây

Bình Minh- Gx Liễu Dinh