Ngày tĩnh tâm khai mạc lúc 8h00 với bầu khí thiêng liêng của giờ Chầu Thánh Thể.
Tiếp theo, cha Phêrô Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban Truyền thông Giáo phận, dựa vào bài Tin Mừng về Người Cha Nhân hậu đã chia sẻ những bài học chạm đến trái tim, mở ra cho các em một hình ảnh đẹp đẽ về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.
Đặc biệt trong suốt ngày tĩnh tâm, các em có được sự đồng hành của quý phụ huynh. Nhân dịp này, cha xứ Phaolô Vũ Đình Viết cũng gặp gỡ quý phụ huynh trong tinh thần nâng đỡ và chia sẻ với quý phụ huynh về sự giáo dục đức tin cho con em trong môi trường gia đình.
Sau những giây phút được nghe cha Phêrô chia sẻ, các em tham dự Thánh lễ tạ ơn được cử hành bằng tiếng Anh với cộng đoàn người nước ngoài như thường lệ. Bầu khí của Thánh lễ đa sắc màu và đa ngôn ngữ mang mang đến cho các em một trải nghiệm về tính hiệp thông trong gia đình nhân loại trong Hội thánh.
Tình yêu thương và sự quan tâm được đức tin nuôi dưỡng bằng bầu khí đầy ắp tình yêu thương của các mẹ trong ban trợ tá và ca đoàn Thánh gia. Các em được các mẹ săn sóc cách hết sức chu đáo qua các bữa ăn trong ngày. Bên cạnh đó là những chia sẻ của các anh chị giáo lý viên cũng đã chạm đến trái tim các em. Không chỉ là những bài giảng lý thuyết, mà là những câu chuyện thật về hành trình sống đức tin, về những thử thách, nhưng trên hết là niềm vui và bình an khi luôn có Chúa đồng hành.
Buổi chiều, các em được sống lại những giây phút Chúa Giêsu chịu tử nạn qua những suy tư và câu hỏi gợi mở từ các anh chị giáo lý viên.
Hình ảnh Chúa chịu roi đòn, vác Thánh giá nặng nề, chịu đóng đinh trên cây thập giá gỗ… tất cả như một lời nhắc nhở đầy yêu thương về sự hy sinh của Ngài.
Một trong những giây phút cảm động nhất của buổi tĩnh tâm là khi các em tự nhìn lại bản thân, viết ra những lỗi lầm của mình và dán lên Thánh giá. Những mẩu giấy bé nhỏ ấy chất chứa biết bao điều muốn nói: một lời xin lỗi vì những lần chưa vâng lời, một sự hối tiếc vì đã cư xử không đúng, một quyết tâm thay đổi để trở nên tốt hơn.
Buổi tĩnh tâm đã khép lại lúc 15h30 trong niềm vui và hồng ân Chúa. Các em ra về với một trái tim nhẹ nhàng hơn, một đôi mắt sáng ngời hơn và một quyết tâm sống tốt hơn. Ngày mai, các em sẽ trở lại với nhịp sống thường ngày, nhưng những giây phút hôm nay sẽ mãi là ánh sáng soi đường. Vì hơn tất cả, các em đã hiểu rằng: trong mọi bước đi của cuộc đời, luôn có Chúa đồng hành, các em quyết tâm theo Chúa, luôn có một tình yêu không bao giờ rời xa các em. Và đó chính là ý nghĩa lớn nhất của buổi tĩnh tâm này.
BGL Giáo xứ Hàng Kênh