Chương trình có sự hiện diện của Cha xứ Phêrô, Cha phụ tá, Thầy Phó tế, quý Thầy, quý Sơ, Ban Hành giáo, Ban Bảo trợ, các anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng, quý phụ huynh cùng đông đảo các em thiếu nhi.

Trước đó, các em cùng cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ Trung Thu. Trong bài giảng, Cha xứ Phêrô nhắn nhủ các em biết sống chân thật, không gian dối, biết nhận lỗi và sửa lỗi; đồng thời trở nên những “ánh sáng nhỏ” của Chúa Giêsu qua những việc tốt mỗi ngày.

Sau Thánh lễ, bầu khí đêm hội trở nên rộn ràng với chương trình rước đèn, văn nghệ, đố vui có thưởng và phá cỗ Trung Thu. Những tiếng cười trong trẻo, những chiếc đèn lung linh và các tiết mục hồn nhiên đã tạo nên một đêm hội đầy niềm vui và tình huynh đệ.


Để có được niềm vui ấy, nhiều người đã âm thầm chung tay chuẩn bị và phục vụ. Qua đó, các em không chỉ có một đêm Trung Thu đáng nhớ, nhưng còn cảm nhận được tình yêu thương của gia đình và cộng đoàn Giáo xứ.

Ước mong rằng, từ niềm vui Trung Thu bên Chúa Giêsu, các em luôn biết sống chân thật, yêu thương, quảng đại làm việc tốt và lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Chúa.

Xin Chúa Giêsu luôn đồng hành và gìn giữ các em thiếu nhi Giáo xứ Chính Tòa Hải Phòng, để các em trở nên những người con ngoan của gia đình và những thiếu nhi nhiệt thành của Giáo Hội.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

BTT Gx Chính Tòa