
Trong giờ chia sẻ hồi tâm để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hoà Giải, cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh, phụ tá Giáo xứ Chính Toà, đã giúp các thiếu nhi hiểu rõ hơn ý nghĩa của hành hương qua hình ảnh hai cuộc hành hương: Hành hương không chỉ là hành trình thể lý, đi từ nơi này đến nơi khác, như các bạn thiếu nhi Giáo xứ Xuân Hoà hành hương từ Xuân Hoà về Chính Toà, nhưng còn là cuộc hành hương thiêng liêng, là hành trình trở về với Chúa qua Bí tích Hoà Giải. Cách riêng, trong tâm tình Mùa Vọng hướng về sám hối và hoán cải, cha mời gọi các thiếu nhi hãy ăn năn, đổi mới đời sống, để dọn con đường tâm hồn cho Chúa ngự đến.

Tiếp đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên - Tổng Đại diện đã chủ sự nghi thức hành hương Năm Thánh. Đoàn hành hương tiến bước trong bầu khí cầu nguyện, đi đầu là Thánh Giá Năm Thánh, theo sau là quý cha và các em thiếu nhi, cùng nhau bước theo Thánh Giá Chúa, diễn tả hành trình đức tin của Dân Chúa trong Năm Thánh.
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ, do cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ tế, cùng cha Micae Nguyễn Hữu Báu chính xứ Xuân Hoà, cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh phụ tá Chính Toà, cha Matthêu Nguyễn Văn Bình và thầy phó tế Tôma Phạm Văn Hanh.

Trong bài chia sẻ, cha Matthêu gợi lại ý nghĩa của Chúa nhật III Mùa Vọng – Chúa nhật màu hồng, như một ánh sáng loé lên trong đêm tối, mời gọi cộng đoàn: “Hãy vui lên, vui lên anh em, vì Chúa sắp đến”. Niềm vui ấy là niềm vui của hy vọng, của những tâm hồn đang mong chờ Đấng Cứu Thế ngự đến.

Kết thúc Thánh lễ, các thiếu nhi của hai giáo xứ đã cùng nhau chia sẻ bữa ăn Agape huynh đệ, do Hội Bảo trợ Thiếu nhi ân cần chuẩn bị, trong bầu khí thân tình, yêu thương và hiệp nhất.
Nguyện chúc các em thiếu nhi đón nhận được nhiều ơn lành trong Mùa Vọng này, cũng như trong Năm Thánh Hy Vọng, để luôn có một tâm hồn trong trắng, đơn sơ, sẵn sàng đón Chúa Giêsu Hài Đồng ngự đến và ở lại trong đời sống của mỗi em.
BTT Gx Chính Tòa












