Có em nhỏ kia học giáo lý không chắc chắn, nên trong lần xưng tội lần đầu cha giải tội hỏi: Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?

Em trả lời: - Dạ, thưa cha có một Ngôi ạ.

Cha bảo: Ít thế.

- Dạ, thưa hai Ngôi.

Cha bảo: Còn ít.

Bé hoảng quá vội trả lời: Dạ, thưa mười Ngôi ạ.

Thế là em bị cho ra ngoài học lại giáo lý!

Vậy chính xác thì Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?

Giáo lý kinh bổn dạy rất rõ:

Hỏi: Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?

Thưa: Đức Chúa Trời có Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con, Ngôi thứ ba là Thánh Thần.

Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con, Thánh Thần là một mầu nhiệm quan trọng trong Đạo và là nội dung chính của kinh Tin Kính, bản tuyên xưng đức tin của người tín hữu. Nhưng nhờ đâu chúng ta biết được Đức Chúa Trời có Ba Ngôi?

Thưa: Bởi chính Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta. Không có Chúa Giêsu thì không ai biết mầu nhiệm này. Thời Cựu Ước kéo dài cả hàng nghìn năm, người ta cũng không biết. Chỉ khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, sống và giảng dạy giữa loài người, Người mới tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Vậy tại sao Chúa Giêsu lại biết những điều mà không ai biết?

Thưa: Vì Người là Đấng từ trời cao mà đến cho nên mới biết những sự trên trời, như Gioan Tẩy Giả làm chứng: “Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những điều thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều Người đã thấy và đã nghe thì Người làm chứng…” (Ga 3,31–32).

Chúa Giêsu nhiều lần nói về Chúa Cha: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21) hay “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thì Thầy đã nói với anh em rồi…” (Ga 14,2)...

Chúa Giêsu cũng nhiều lần nói về Chúa Thánh Thần mà Người gọi là Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí Sự Thật: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn diện.” (Ga 16,13); “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thánh Thần sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận.” (Ga 14, 16-17)...

Chúng ta nhờ giáo lý mà biết: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu độ, Chúa Thánh Thần thánh hóa. Và, dù mỗi Ngôi làm những việc khác nhau, nhưng tất cả đều vì yêu thương con người. Vì yêu mà Chúa Cha tạo dựng mở ra cho đi chứ không ích kỉ chỉ giữ cho riêng mình; vì yêu mà Chúa Con cứu độ chữa lành hàn gắn những đổ vỡ do tội lỗi gây nên; vì yêu mà Chúa Thánh Thần thánh hoá để làm đẹp toàn diện con người chúng ta bằng nguồn suối ân sủng các bí tích.

Dâng Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi, nhắc nhở chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp thông với nhau chặt chẽ (Ba Ngội riêng biệt nhưng chỉ là một Thiên Chúa) và vô cùng yêu mến con người (sáng tạo, cứu độ và thánh hóa con người). Cảm nghiệm về tình yêu hiệp nhất giữa Ba Ngôi, mời gọi chúng ta nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình và trong cộng đoàn của mình trên cơ sở của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Cảm nghiệm về tình Chúa yêu tôi, không nề hà sáng tạo, cứu độ và thánh hoá tôi, mời gọi tôi quyết tâm yêu Chúa của tôi nhiều hơn.

Yêu mến, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa Ba Ngôi và nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn, chính là những ý lực sống cốt lõi khi mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay.


Linh mục Giuse Vũ Văn Khương