
Chính vẻ đẹp ấy đã làm cho thánh nhân trở nên thân thiện với mọi hội đoàn trong Giáo xứ. Với Ca đoàn và Kim Nhạc, thánh Khang không chỉ là một vị thánh để tôn kính, mà còn là người đã biến cả đời mình thành một nhạc khúc thánh ca ngợi khen Thiên Chúa. Tiếng hát, lời nói, việc làm và cuối cùng là chính mạng sống của ngài trở thành bài ca đẹp nhất dâng lên Chúa. Nhìn vào gương ngài, các thành viên Ca đoàn hiểu rằng âm nhạc phụng vụ không chỉ là giai điệu, nhưng trước hết là lời cầu nguyện được cất lên từ một con tim thuộc trọn về Thiên Chúa.

Là một tu sĩ, thánh Khang đặc biệt gần gũi với các em Thiếu Nhi và Lễ Sinh. Nơi ngài, các em nhìn thấy hình ảnh của một người trẻ đơn sơ, yêu mến Chúa, sẵn sàng học hỏi và dấn thân ngay trong những việc nhỏ bé mỗi ngày. Thánh Khang nhắc cho các em rằng: con đường nên thánh không bắt đầu từ những hành động phi thường, nhưng từ một tâm hồn biết mở ra cho Chúa, trung thành trong bổn phận hằng ngày và kiên vững trước mọi thử thách.
Đồng thời, ngài cũng là một người trẻ kiên cường, bản lĩnh, dám chọn Chúa và sống cho Chúa đến cùng, ngay cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống. Chính nét mạnh mẽ ấy đã khơi lên nơi giới trẻ, đặc biệt là anh em trong Đội Bóng một tinh thần dấn thân và bền bỉ: không lùi bước trước khó khăn, không thỏa hiệp với sự dữ, nhưng kiên trì chạy đến cùng đích là chính Thiên Chúa, Đấng ban triều thiên vinh phúc không bao giờ hư nát.

Trong Thánh lễ, khởi đi từ Bài đọc I (Is 11,1-10), cha xứ Giuse đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh “chồi non từ gốc Giêsê”, biểu tượng về Đức Giêsu – Đấng Mêsia được đầy tràn Thần Khí. Ngài đến để kiến tạo một thế giới mới của công lý, bình an và yêu thương. Ánh sáng Lời Chúa được soi chiếu nơi cuộc đời của thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, người đã sống trọn tinh thần của Đức Kitô và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình.

Cách riêng, cha xứ gửi gắm nơi các em Thiếu Nhi một sứ điệp đầy yêu thương: Thánh Khang chính là gương mẫu trong đức tin mà các em được mời gọi noi theo. Các em được kêu gọi yêu mến Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện, sống ngoan ngoãn, trung thực, can đảm làm chứng cho đức tin mỗi ngày. Các em không chỉ là niềm vui của hiện tại, mà còn là tương lai và niềm hy vọng của Giáo xứ.

Niềm vui ngày lễ càng được nhân lên khi có 22 em Thiếu Nhi được Rước lễ. Lần đầu tiên được đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn, các em đã trở nên những “nhà tạm sống động” giữa đời. Hình ảnh ngọn nến trắng mà các em sốt sắng tiến lên bàn tiệc Thánh Thể trở thành một dấu chỉ sống động về đức tin đang lớn lên và lan tỏa trong cộng đoàn.

Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, các em và mọi thành phần trong Giáo xứ luôn biết gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, sống “Hiệp Hành Chứng Nhân” như các vị Tử đạo Hải Dương : kiên vững trong đức tin, và can đảm sống trọn đời mình như một bài ca yêu thương dâng lên Thiên Chúa.
BTT Giáo xứ Hải Dương













