Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha, quý cha và cộng đoàn được sống lại khung cảnh bữa tiệc Ly của Đức Giêsu với các Tông Đồ khi xưa.



Trong Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã gợi nhắc cho cộng đoàn tưởng nhớ đến đến tình yêu vô bờ bến của Chúa Kitô qua bài Tin Mừng theo thánh Gioan Chương 13, câu 1-15. Tình yêu đó là tình yêu vượt lên trên sự phản bội, vượt lên trên sự yếu đuối và tội lỗi của con người.

Khi cử hành bữa tiệc ly của Chúa, mỗi người hiểu được rằng Chúa Kitô tự hiến mình như lương thực cứu độ, như thần dược của sự bất tử. Ngài luôn ở bên con người trong tâm hồn, trong lời cầu nguyện, trong sự hiệp nhất, và trong Bí tích Thánh Thể.



Như thế, tình yêu của Đức Giêsu là điểm tựa cho mỗi người trong Đức Tin, Đức cậy và Đức Ái, là một bài học về tinh thần sống yêu thương, khiêm nhường, phục vụ trong vai trò của mình đối với anh chị em xung quanh, nhất là những người yếu thế, đau khổ, tội lỗi và không còn hy vọng…



Với ý nghĩa cao đẹp của Thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức Rửa chân được diễn ra sau bài giảng của Đức Cha như một cách hiện thực hóa, làm sáng tỏ mầu nhiệm và biến cố cuối cuộc đời của Chúa Giêsu ở trần gian này.



Theo một truyền thống rất đẹp, cộng đoàn kết thúc Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh với một buổi canh thức cầu nguyện và Chầu Thánh Thể, để trở lại cách thân tình hơn cuộc hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu.


BBT Giáo phận