Trong cuộc gặp gỡ trước thánh lễ, Đức cha Vinhsơn đã nhận định với các em và cộng đoàn rằng: Thêm Sức không chỉ là dịp đặc biệt của các em mà còn là cơ hội để cha mẹ, người đỡ đầu và cộng đoàn cùng làm mới lại tâm hồn trong Chúa Thánh Thần. Ngài liên hệ tới lời Chúa Giêsu trong Tám Mối Phúc: “Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo” để mời gọi các em và cộng đoàn ý thức mình là chi thể trong Thân Thể Đức Kitô, sống tinh thần xây dựng hòa bình và lan tỏa tình yêu Chúa trong đời sống.

Bước vào thánh lễ, dựa theo trình thuật Tin Mừng của thánh Gioan, Đức cha Vinhsơn còn nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Chúa Thánh Thần trong việc giúp con người nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu. Trong đó, điều răn quan trọng nhất là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” – một tình yêu không theo cách thế gian, nhưng là tình yêu biết đón nhận, cảm thông và gánh vác cả những trách nhiệm cũng như khuyết điểm của người khác.

Đức cha nhắn nhủ: hôm nay khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các thiếu nhi cũng sẽ được Ngài khắc ghi và nhắc nhớ lời Chúa Giêsu nơi tâm hồn. Như thế, trong cuộc sống, nếu các em biết lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, can đảm lựa chọn và sống theo những gì Chúa dạy, các em không chỉ thay đổi được chính bản thân nhưng còn góp phần đổi thay thế giới, đặc biệt là gia đình, cha mẹ và những người sống chung quanh.


Từ giây phút này, nghi thức cử hành Bí tích Thêm Sức được diễn ra. Các em lần lượt tiến lên lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua việc xức dầu của Đức Giám mục. Cha mẹ và người đỡ đầu thinh lặng cầu nguyện, đồng hành phía sau. Cả cộng đoàn hiệp thông trong giây phút thiêng liêng này.


Sau thánh lễ, các em cùng gia đình và cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha và những người đã đồng hành trong hành trình đức tin. Niềm vui Thêm Sức hôm nay sẽ còn vang vọng, trở thành động lực để các em sống trưởng thành hơn trong đức tin, hăng say làm chứng cho Chúa Kitô giữa đời thường.

BTT Giáo phận