
Hội Trống nhận thánh Đaminh làm quan thầy với ước nguyện và quyết tâm như lời Cha Giuse chia sẻ trong nghi thức làm phép tượng trước Thánh lễ: Khi nhận thánh Đaminh làm quan thầy, anh em Hội Trống cũng được mời gọi sống theo gương sáng của Thánh quan thầy, quyết tâm thăng tiến đời sống đức tin, để mỗi người trở thành ngọn đèn chiếu soi ánh sáng Tin Mừng trong môi trường sống của mình.


Sau nghi thức làm phép tượng là cuộc rước long trọng bước vào Thánh lễ. Với lời mở đầu Thánh lễ, cha xứ bày tỏ vui mừng trước tấm lòng nhiệt thành và dấn thân phục vụ cộng đoàn của các bạn trẻ là thành viên Hội Trống. Ngài cũng nhấn mạnh việc thành lập các Ban ngành hội đoàn trong giáo xứ vừa tạo cho cộng đoàn giáo xứ non trẻ một khung cơ cấu để hoạt động bền vững, vừa cho thấy sự thăng tiến, phát triển của cộng đoàn.

Trong bài giảng, khởi đi từ những bài đọc Lời Chúa của Thánh lễ kỷ niệm cung hiến Thánh đường Lateranô, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hai đền thờ: Đền thờ vật chất và đền thờ tâm hồn. Ngài đề cập đến mối tương quan giữa đền thờ tâm hồn người tín hữu và đền thờ vật chất: khi người tín hữu siêng năng đến nhà thờ tham dự các cử hành phục vụ, thì họ được đón nhận ơn Chúa và được giáo huấn bởi Lời Chúa, nhờ đó mà ngôi đền thờ tâm hồn của họ trở nên đẹp hơn, thánh thiện hơn, xứng đáng hơn cho Thiên Chúa ngự trị.
Hướng tới sự kiện ra mắt Hội Trống, Cha Giuse chia sẻ: Việc thành lập này vừa mang lại ích lợi cho ngôi đền thờ vật chất, vì việc sinh hoạt hữu hình nơi nhà thờ này thêm phần long trọng trong các cuộc rước kiệu; cũng vừa làm cho các đền thờ tâm hồn của các tín hữu được hân hoan sốt sắng khi tham dự các cử hành trang nghiêm, long trọng. Thêm nữa, việc các bạn trẻ tham gia các hội đoàn đạo đức và sinh hoạt cộng đồng giúp đền thờ tâm hồn của các bạn được đụng chạm với ơn sủng và Lời Chúa để sống đạo có chiều sâu.

Cuối Thánh lễ, Cha Giuse long trọng công bố Quyết định thành lập Hội, trao văn thư bổ nhiệm cho các thành viên Ban điều hành và chủ sự nghi thức sai đi để Hội Trống chính thức thi hành công việc phục vụ của mình.

Thánh lễ khép lại với lời cảm ơn chân thành đến Cha xứ, quý Ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn từ vị đại diện Hội Trống. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Đaminh, ban muôn ơn lành cho Hội Trống, để mỗi nhịp trống vang lên luôn là lời ca tạ ơn và là nhịp cầu nối kết cộng đoàn trong tình yêu Thiên Chúa.
Têrêsa Trần Kim Phượng
Ban Truyền thông Giáo xứ Quỳnh Hoàng













