Thánh lễ được cử hành lúc 16h30, do cha xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ tế. Cha Tổng Linh giám Comitium Giáo phận Hải Phòng GB. Vũ Văn Kiện đồng tế và chia sẻ Lời Chúa, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong Giáo họ và quý khách là những thành viên của các hội Legio trong phủ xứ Đồng Giới - Trang Quan - Quỳnh Hoàng.

Giáo họ Trại Kênh là giáo họ xa nhất trong phủ xứ Đồng Giới – Trang Quan – Quỳnh Hoàng, do cha Giuse Vũ Văn Khương coi sóc, cách giáo họ trị sở Trang Quan khoảng 20 km. Sau biến cố nhà thờ bị đổ do bão năm 1962, cộng đoàn nơi đây gần như không còn duy trì các sinh hoạt mục vụ vì thiếu nơi quy tụ và cử hành phụng vụ. Chỉ đến khi ngôi thánh đường được xây dựng lại, đời sống đức tin của cộng đoàn mới từng bước được phục hồi. Vì thế, dù có lịch sử hình thành từ nhiều thế hệ trước, Giáo họ Trại Kênh hôm nay mang dáng dấp của một cộng đoàn đang được tái thiết.

Nhờ sự quan tâm mục vụ của cha xứ cùng sự cộng tác nhiệt thành của Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa, trong thời gian gần đây Giáo họ đã lần lượt thành lập được nhiều hội đoàn như: Ca đoàn, Hội Mân Côi, Gia đình Bác ái, Thiếu nhi Thánh Thể và hôm nay là Hội Legio Mariae sau hơn nửa năm được huấn luyện và chuẩn bị. Bên cạnh đó, với 17 gia đình trở lại, số nhân danh Giáo họ cũng được tăng gấp đôi.

Trước Thánh lễ, cha chủ tế đã long trọng trao Quyết định thành lập Hội Legio Mariae Giáo họ Trại Kênh và bổ nhiệm Ban Điều hành nhiệm kỳ đầu tiên. Theo quyết định, hội nhận tước hiệu Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ làm tên gọi chính thức của Presidium và trực thuộc Curia An Dương.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Tổng Linh giám GB. Vũ Văn Kiện đã sơ lược về linh đạo và sứ mạng của người hội viên Legio Mariae. Cha nhấn mạnh rằng người hội viên Legio không theo đuổi những công việc lớn lao hay tìm kiếm những thành tựu nổi bật, nhưng được mời gọi trở nên như men trong bột, như muối giữa đời, âm thầm góp phần làm cho cộng đoàn đức tin nơi đây ngày càng thêm sống động trong lòng yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và gắn bó với Giáo Hội. Tuy nhiên, để có thể thực hiện sứ mạng ấy, mỗi hội viên cần bắt đầu từ việc biến đổi chính bản thân mình, sống gương mẫu trong đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Trưởng hội đã thay lời các hội viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thành lập hội, đồng thời bày tỏ tâm tình tri ân cha Tổng Linh giám, cha xứ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Chị cũng đặc biệt nhắc đến sự đồng hành tận tình của Ban điều hành Curia An Dương cùng các Presidium trong phủ xứ, những người đã kiên trì hướng dẫn, huấn luyện và nâng đỡ các hội viên trong suốt gần một năm qua để có được ngày hồng phúc hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí tạ ơn và hiệp thông. Niềm vui của ngày thành lập tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc mừng đơn sơ nhưng đầm ấm sau Thánh lễ, như dấu chỉ của sự gắn kết, yêu thương và hy vọng về một chặng đường mới của Hội Legio Mariae Giáo họ Trại Kênh trên hành trình xây dựng và phát triển cộng đoàn đức tin nơi vùng quê giàu truyền thống này.

Đức Cường