Cùng hiệp dâng trong thánh lễ còn có linh mục đoàn Giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh-ứng sinh, cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu thuộc các giáo xứ, giáo họ trong Giáo phận.

Mở đầu thánh lễ Đức cha đã nói lên lòng yêu mến Đức Mẹ của con cái Giáo phận khi trải qua những gian nan thử thách đã luôn trông cậy vào Đức Mẹ với lời kinh Mân Côi. Nhờ đó, Chúa gìn giữ Giáo phận đi đến bến bờ bình an.

Đức Cha nói lên tâm tình tạ ơn Chúa vì đoàn con cái Giáo phận luôn yêu mến Đức Mẹ trong từng ngày sống, đặc biệt vào tháng năm và tháng mười. Ngài mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy ngước nhìn lên Mẹ để chúng ta sống đức tin như Mẹ vì “đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể”. Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những ân nhân của Giáo phận cùng những người đang gặp khó khăn đau khổ vì đức tin và trong cuộc sống mưu sinh.

Trong bài giảng, dựa trên đoạn Tin mừng theo thánh Luca Lc 1,26-38, Đức cha giúp cho cộng đoàn thấy được Chúa sai Thiên thần đến để trao sứ vụ cho một ai đó trong bất kỳ mọi hoàn cảnh.

Đức Giám mục Giáo phận cho cộng đoàn thấy được Mẹ Maria là một thiếu nữ Do thái đạo đức. Vì thế, lời cầu nguyện của một người Do thái đạo đức nơi Mẹ mang theo 3 ý nghĩa: Trước tiên, Mẹ đã liên lỉ cầu nguyện với tất cả tâm hồn của mình trong từng ngày sống. Tiếp đến, Đức Mẹ cầu nguyện mang tính cách vừa là người thuộc về dân Chúa vừa là đại diện cho cả dân Chúa và Chúa đã nhận lời Mẹ cầu nguyện. Cuối cùng, nhờ lời cầu nguyện Mẹ đã can đảm đón nhận Ngôi Lời cư ngụ trong cung lòng Mẹ. Như thế, Đức Mẹ trở nên chỗ dựa cho những người tin và trở nên trung gian của lời cầu bầu.

Đức cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục để các linh mục không chỉ trở nên người loan báo Tin Mừng, hay trở nên người nói về lòng yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ Mân Côi nhưng là trở nên những chứng nhân của lòng yêu mến.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha cảm ơn quý cha cùng mọi thành phần dân Chúa đã đến tham dự hiệp thông thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi quan thầy. Đức cha nhắn gửi tới cộng đoàn hãy yêu mến Đức Mẹ để nhờ lòng yêu mến toàn thể Giáo phận chúng ta được hiệp nhất, cùng sống tinh thần hiệp hành và tái truyền giáo trên mảnh đất Giáo phận thân yêu này.

Thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Mẹ Mân Côi đã khép lại, nhưng trong tâm hồn mọi tín hữu chắc hẳn cảm nhận được niềm vui vì có Mẹ đồng hành, chở che và nâng đỡ. Ước chi lòng yêu mến Đức Mẹ của con cái Giáo phận được thể hiện qua việc siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi Mân côi trong suốt cả hành trình đức tin của mỗi người.

BTT Giáo phận