
Thánh lễ do Cha Giuse Vũ Văn Tuyên. OP chủ tế. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý Dì trong Hiệp hội cùng toàn thể các em tham dự kỳ tĩnh tâm.

Mở đầu Thánh lễ, các em cất vang lời ca: “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…” như tâm tình tri ân sau những ngày tĩnh tâm đầy hồng ân. Đây là khoảng thời gian quý báu để các em tạm gác lại những lo lắng, vất vả về học hành trong suốt năm qua, trở về với chính mình, lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra tình yêu cũng như kế hoạch Ngài dành cho mỗi người trên hành trình ơn gọi dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Vũ Văn Tuyên. OP.

Trong lời đầu lễ, Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì những ơn lành đã lãnh nhận, đồng thời cầu nguyện cho Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng trong những dự định và công việc sắp tới, cách riêng xin Chúa ban cho Hiệp Hội có thêm nhiều ơn gọi để cùng dấn thân trong cánh đồng truyền giáo và tái truyền giáo của Giáo phận.

Trong bài giảng, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn trước những hồng ân Thiên Chúa đã trao ban. Cha nhấn mạnh rằng, biết tạ ơn là biết nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Cách riêng, các em được mời gọi tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống, đức tin và những thao thức ơn gọi mà Ngài đã gieo vào tâm hồn mỗi người.

Cha cũng nhắn nhủ các em biết trân trọng và tri ân những người đã đồng hành với mình trên hành trình tìm hiểu ơn gọi, đặc biệt là quý Dì trong Hiệp hội đã tận tình hướng dẫn, nâng đỡ và chăm lo cho các em trong suốt thời gian tĩnh tâm; đồng thời ghi nhớ công ơn cha mẹ và gia đình, những người luôn âm thầm hy sinh, yêu thương và cầu nguyện cho các em mỗi ngày.
Từ những trải nghiệm thiêng liêng trong kỳ tĩnh tâm, Cha khuyến khích các em tiếp tục nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, chăm chỉ lắng nghe tiếng Chúa trong từng hoàn cảnh của cuộc sống và can đảm đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng một trái tim quảng đại và tín thác. Hành trình phân định ơn gọi là hành trình của cả cuộc đời, đòi hỏi sự kiên trì, lòng trung thành và niềm cậy trông nơi Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, một em đại diện cho các em Thỉnh sinh đã thay lời cho toàn thể các em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Giuse vì sự hiện diện, những lời chia sẻ đầy tâm huyết và những khích lệ quý báu mà cha dành cho các em. Em cũng kính gửi lời tri ân tới Dì Tổng Phụ trách, quý Dì trong Ban Cố vấn, Dì giáo Maria cùng quý Dì trong Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng đã yêu thương đón nhận, tận tình hướng dẫn, đồng hành và tạo điều kiện để các em có được những ngày tĩnh tâm thật ý nghĩa và nhiều hoa trái thiêng liêng.

Đặc biệt, em đã gửi đến các em Dự tu lời nhắn nhủ chân thành: hãy luôn mở rộng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa đang âm thầm mời gọi trong cuộc sống hằng ngày; đừng ngại ngần trước những thao thức mà Chúa gieo vào tâm hồn, nhưng hãy can đảm và quảng đại đáp lại bằng tất cả tình yêu và niềm tín thác. Chính khi biết lắng nghe và bước theo thánh ý Chúa, mỗi người mới có thể khám phá được con đường hạnh phúc đích thực mà Ngài đã dành riêng cho mình.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành, soi sáng và nâng đỡ các em Thỉnh sinh và Dự tu Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, để các em luôn biết lắng nghe tiếng Ngài, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và trung thành bước theo con đường Ngài đã yêu thương chọn lựa.
BTT Hiệp hội












