
Niềm vui của ngày hồng ân được nhân lên nhờ sự hiện diện của Cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Phòng chủ tế Thánh lễ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn.
Trước đó, ngày 01/08/2026, tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Động, Sơ Maria đã lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn trong Hiệp Hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng. Thánh lễ do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Giám mục Giáo phận Hải Phòng chủ tế. Sau đó, Sơ trở về giáo xứ quê hương để cùng gia đình và cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến trọn đời.

Trong bài giảng, Cha Đaminh chia sẻ rằng ơn gọi là mầu nhiệm và là quà tặng nhưng không Thiên Chúa ban. Người sống ơn gọi được mời gọi tìm thấy hạnh phúc đích thực nơi Chúa, qua việc sống Lời Chúa cách đơn sơ và trung tín. Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện để Sơ Maria luôn cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của người có Chúa ở cùng và trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận.

Tâm tình ấy được diễn tả qua khẩu hiệu khấn dòng Sơ đã chọn: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10).

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Sơ Maria bày tỏ lòng tri ân đến quý cha, Ban Hành giáo, các hội đoàn, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Sơ. Cách riêng, Sơ cảm ơn ông bà cố và anh chị em trong gia đình đã âm thầm hy sinh, nâng đỡ ơn gọi, cũng như Giáo xứ Nhân Nghĩa – nơi đã nuôi dưỡng đức tin và đồng hành với Sơ trong những bước đầu của hành trình tận hiến.

Nguyện xin Đức Maria – Mẹ Hiệp Nhất luôn đồng hành và dẫn dắt Sơ Maria, để đời sống vĩnh khấn của Sơ trở nên lời tạ ơn Thiên Chúa qua tình yêu, hy sinh, trung tín và phó thác.
BTT Gx Nhân Nghĩa







