
Thánh lễ tạ ơn do cha xứ Giuse Hoàng Quốc Vương chủ tế. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha Giáo phận Hải Phòng, quý cha Giáo phận Bùi Chu, quý cha Giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội, quý chị em trong Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần, quý thân-ân nhân và cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Cát Thiên.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với sơ Têrêsa và gia đình trong Thánh lễ tạ ơn. Cha cũng mời gọi cộng đoàn hiện diện tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho sơ Têrêsa để ơn gọi của sơ được trọn vẹn trong Chúa. Cha cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho các bậc tiền nhân trong Giáo họ và cầu nguyện cho cha Isiđôrô Phạm văn Toản, vì lý do sức khỏe không thể hiện diện chủ tế Thánh lễ nên đã ủy thác cho ngài.

Trong phần bài giảng, cha Giuse Đinh Văn Viện, chính xứ Hai Giáp đã mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng với gia đình và sơ Têrêsa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa bởi những ơn lành Chúa đã thương ban cho sơ Têrêsa và gia đình. Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn về tiếng “Xin vâng” mà sơ Têrêsa đã đáp lại Chúa qua việc tuyên khấn vĩnh viễn trong Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng ngày 11/6 vừa qua. Từ đây, sơ thuộc trọn vẹn về Chúa, để rồi Chúa là Đấng sẽ sai sơ đi thi hành sứ vụ.

Cha cũng nhắn gửi tới sơ Têrêsa ơn gọi và sứ vụ của người môn đệ đích thực của Chúa thì: không chọn chỗ ở, không chọn người mình thích và không chọn việc mình thích. Cuộc đời của sơ Têrêsa đã thuộc về Chúa, nên sơ sẽ bước đi trong sự tín thác, luôn sống và thực thi thánh ý của Chúa. Để rồi dù hành trình ơn gọi có gian nan nhưng như câu châm ngôn của sơ đã chọn: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa”, sơ sẽ luôn can đảm và vững vàng tiến bước trong ơn gọi Đa Minh. Như Mẹ Maria đã luôn sống tâm tình tạ ơn và mau mắn lên đường để trao ban Chúa cho tha nhân, sơ cũng được mợi gọi hãy tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời, và hãy đem Chúa đến cho những người mà sơ gặp gỡ khi thực thi sứ vụ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, trong sự xúc động sơ Têrêsa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Sơ cũng gửi lời tri ân tới quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách gần xa nơi sơ đã từng sống và thực thi sứ vụ, cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện cầu nguyện và hiệp dâng trong Thánh lễ hôm nay. Cách riêng sơ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cha xứ Giuse đã lo lắng, sắp xếp tổ chức Thánh lễ và cha đã nhận lời ủy thác của cha Isiđôrô Phạm Văn Toản chủ tế Thánh lễ. Sơ cũng gửi lời cảm ơn tới cha giảng lễ Giuse đã nhận lời chia sẻ trong Thánh lễ. Sơ cũng gửi lời cảm ơn tới Dì Tổng Phụ trách và quý chị em trong Hiệp Hội đã đón nhận, yêu thương và nâng đỡ sơ trong ơn gọi Đa Minh. Đặc biệt, sơ cũng gửi lời tri ân đến cha nghĩa phụ Isiđôrô Phạm Văn Toản, người đã hướng dẫn, cầu nguyện và đồng hành với sơ trong hành trình ơn gọi, vì lý do sức khỏe cha không thể hiện diện trong Thánh lễ. Sơ cũng gửi lời cảm ơn tới Ca đoàn Giáo xứ Thánh Antôn, Giáo phận Hải phòng đã phục vụ Thánh lễ. Cuối cùng, sơ gửi lời tri ân sâu sắc tới bố mẹ, anh chị em cùng toàn thể đại gia đình đã yêu thương, đồng hành và nâng đỡ để sơ yên tâm sống ơn gọi của mình.

Thánh lễ tạ ơn đã khép lại nhưng lời tạ ơn sẽ mãi và luôn vang vọng nơi cuộc đời của sơ Têrêsa. Nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình sơ và Giáo họ nơi đây, cùng gìn giữ và đồng hành với sơ Têrêsa trong những sứ vụ sắp tới.












