Trước đó, vào ngày 25/6/2025 vừa qua, Sơ Maria Vũ Thị Hậu cùng 4 nữ tu thuộc Hiệp Hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng được tuyên khấn trọn đời tại nhà thờ Giáo xứ Kẻ Sặt. Với lòng biết ơn, Sơ đã trở về quê hương để cùng với gia đình và cộng đoàn Giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ đầy sốt mến.

Thánh lễ do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thông chủ tế cùng quý Cha trong giáo phận cùng đông đảo quý khách, quý ân thân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo – chính xứ Tân Kim cho thấy, việc thưa hai tiếng “Xin Vâng” không hề dễ dàng. Trong lịch sử cứu độ, tổ phụ Môsê hay tiên tri Isaia cũng đã nghẹn ngào, run sợ trước lời mời gọi của Thiên Chúa.

Trước lời mời gọi tận hiến cho Chúa, chắc hẳn Sơ Maria cũng xúc động và run sợ. Tuy vậy, Cha Phêrô nhắn nhủ Sơ hãy tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi lẽ, Thiên Chúa đã chọn gọi thì Ngài sẽ ở cùng những người Ngài tuyển chọn.

Cuối bài giảng, cha giảng lễ mời gọi Sơ Maria hãy sống trọn vẹn tâm niệm mà sơ đã chọn: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29) để rập khuôn đời mình với Đức Giêsu, canh tân bản thân và biến đổi những người xung quanh.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Sơ Maria bày tỏ tâm tình tri ân tới quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã đến chia sẻ niềm vui và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Sơ. Cách riêng, Sơ cũng thân thưa lời yêu thương và biết ơn sâu sắc đến ông bà cố cùng anh chị em trong gia đình đã hy sinh, chắp cánh ước mơ tận hiến của Sơ.


Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu tuôn đổ hồng ân trên Sơ để Sơ luôn học theo gương mẫu Chúa Giêsu – Đấng mà Sơ đã khấn hứa trung thành cho đến chết trong tâm tình hiền hậu và khiêm nhường.

BTT Giáo xứ Nam Am