
Thánh lễ đồng tế do cha Đa Minh Lê Đức Hòa - chính xứ Thứ Hóa, Giáo phận Bùi Chu chủ tế. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha Giáo phận Hải Phòng, quý cha Giáo phận Bùi Chu, quý cha Giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội, quý chị em trong Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần, quý thân-ân nhân và cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Đồng Lợi.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với sơ Maria trong ngày hồng phúc này. Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho sơ Maria trong những chặng đường kế tiếp để sơ luôn trung thành với Chúa mọi nơi, mọi lúc.

Trong phần bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP - chính xứ Cẩm Cơ, Tổng Giáo phận Hà Nội, dựa trên các bản văn Lời Chúa đã nhắc lại hành trình ơn gọi của sơ Maria là một hồng ân. Thiên Chúa yêu thương và luôn đi bước trước để kêu gọi con người, như Chúa đã gọi Samuen trong tĩnh lặng và Samuen đã lắng nghe, đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa. Chúa cũng gọi sơ Maria trong cuộc sống, sơ cũng đã lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại lời mời gọi của Người trong ơn gọi của Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng.

Trong hành trình ơn gọi không chỉ được đan dệt bởi thành công, hân hoan nhưng còn là những trải nghiệm với đầy thử thách và gian nan. Như Thánh Phaolô đã cảm nhận trong cuộc đời đầy sóng gió của ngài, như những chiếc dằm đâm vào nơi thân xác mà thánh nhân xin Chúa cất đi. Chắc hẳn sơ Maria cũng có những kinh nghiệm như thánh Phaolô nhưng với câu châm ngôn mà sơ Maria đã chọn: “Ơn Ta đủ cho con”, sơ đã can đảm dấn thân để rồi sơ xác tín và sẵn sàng tuyên khấn trong Hiệp hội.

Cuối cùng, để có thể đi trọn vẹn hành trình ơn gọi của mình, cha Giuse nhắn gửi sơ Maria hãy luôn gắn kết với Chúa trong mọi hoàn cảnh, như cành nho gắn liền với thân nho mới trổ sinh hoa trái. Sơ hãy theo chân Mẹ Maria đến với Chúa, thuộc trọn về Chúa, nhờ đó sơ kín múc được nguồn ân sủng để vững bước trong ơn gọi và mang niềm vui đến cho mọi người.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, sơ Maria đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã yêu thương, chọn gọi và thánh hiến sơ trong ơn gọi Đa Minh. Sơ cũng gửi lời tri ân tới quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách gần xa nơi sơ đã từng sống và thực thi sứ vụ, cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện cầu nguyện và hiệp dâng trong Thánh lễ hôm nay. Cách riêng sơ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cha xứ Đa Minh Phạm Văn Chương đã lo lắng, sắp xếp tổ chức Thánh lễ. Sơ cũng gửi lời cảm ơn tới cha chủ tế Đa Minh và cha giảng lễ Giuse là những người đã gieo mầm và hướng dẫn sơ trong hành trình ơn gọi. Sơ cũng gửi lời cảm ơn tới Dì Tổng Phụ trách và quý chị em trong Hiệp Hội đã đón nhận, yêu thương và nâng đỡ sơ trong ơn gọi Đa Minh. Trong sự xúc động, sơ gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bố mẹ anh chị em trong gia đình, cùng họ hàng trong đại gia đình đã luôn yêu thương, đồng hành và quảng đại giúp đỡ để sơ có thể yên tâm tiến bước trong ơn gọi của mình.

Thánh lễ tạ ơn đã khép lại trong niềm hân hoan, đồng thời cũng mở ra những chặng đường mới trong hành trình ơn gọi của sơ Maria. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và đồng hành với sơ trong sứ vụ sắp tới.












