
Thánh lễ tạ ơn có sự hiện diện đồng tế của cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ, quý chức, quý ân thân nhân, cộng đoàn giáo xứ Đồng Xá và đông đảo quý khách xa gần.

Ngay từ đầu lễ, tân linh mục Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa - Đấng đã khởi sự và luôn dẫn dắt cha trên hành trình ơn gọi. Cùng với đó là những tâm tình tri ân chân thành Mẹ Giáo Hội, quý đấng bậc, gia đình và ân nhân. Đặc biệt, cha mới không quên mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ông bà cố thân sinh và hai người anh chị em ruột đã được Chúa gọi về.

Trong bài giảng lễ, với tâm tình mộc mạc đơn sơ, cha nghĩa phụ Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ mời gọi cộng cộng đoàn, cách riêng là cha mới, chiêm ngắm căn tính linh mục qua ba chiều kích cốt lõi. Trước hết, ơn gọi linh mục không phải là thành quả của nỗ lực cá nhân, nhưng hoàn toàn khởi đi từ sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Chính Ngài gọi, tuyển chọn và dẫn dắt. Vì thế, đời linh mục trước hết phải là một hành trình biết lắng nghe và đáp trả. Kế đến, chức linh mục là một sứ vụ. Được xức dầu không phải để hưởng vinh dự, nhưng để được sai đi. Linh mục được mời gọi trở nên khí cụ của lòng thương xót, dấn thân phục vụ đoàn chiên trong mọi hoàn cảnh, nhất là nơi những con người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Sau cùng, linh mục là người phát ngôn viên của Lời Chúa. Không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống chứng tá. Lời Chúa phải được “nhập thể” trong đời sống của người mục tử, để qua đó, đoàn chiên có thể nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô. Từ những suy tư ấy, cha giảng lễ đã gửi gắm những lời nhắn nhủ tha thiết đến cha mới: hãy luôn khiêm tốn, trung thành với đời sống cầu nguyện, và can đảm sống trọn căn tính mục tử giữa những thách đố của thời đại.

Cuối Thánh lễ, trong bầu khí lắng đọng, tân linh mục Giuse một lần nữa dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý đấng bậc đã nâng đỡ, quý cha đã đồng hành, gia đình và quý ân nhân đã hy sinh, và cộng đoàn đã cầu nguyện cho ngài suốt hành trình ơn gọi. Đó không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là lời hứa dấn thân: dâng trọn cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm của ngày hồng ân vẫn còn đọng lại nơi mỗi người tham dự. Ước mong rằng, với ơn Chúa nâng đỡ, tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Hùng sẽ luôn trung thành sống trọn khẩu hiệu đời mình, can đảm ký thác mọi nẻo đường cho Chúa, để trở nên mục tử theo trái tim Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban Biên tập Giáo phận
Hình ảnh: Jos. Tuy












