Hiệp dâng thánh lễ với Tân linh mục, có cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha nghĩa phụ Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện và quý cha thuộc giáo phận Hải Phòng, quý cha tại giáo phận Bùi Chu, quý phó tế, chủng sinh, quý tu sĩ, quý cố, quý thân nhân, ân nhân, quý khách cùng cộng đoàn giáo dân sở tại.
Mở đầu thánh lễ, Tân linh mục mời gọi cộng đoàn hiệp thông với ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục mà ngài đã được lãnh nhận. Tân linh mục cũng xin mọi người tiếp tục yêu thương và cầu nguyện để ngài có thể theo gương Đức Kitô, trở nên vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, sống hết mình vì đoàn chiên như châm ngôn mà ngài đã chọn cho đời linh mục: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Cuối cùng, ngài xin cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho quý đấng bậc trong và ngoài giáo xứ, quý ân thân nhân, ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.
Tiếp đến, khởi đi từ các bài đọc và Tin mừng của thánh lễ, cha nghĩa phụ Gioan Baotixita đã cho cộng đoàn thấy được Thiên Chúa là một mục tử nhân hiền, luôn lên đường tìm kiếm những con chiên lạc để đưa về đàn chiên và chăm sóc. Đức Giêsu chính là vị mục tử thấu hiểu và biết rõ từng con chiên, Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào; chiên nghe tiếng và đi theo Ngài…
Liên hệ tới đời sống ơn gọi của Tân linh mục, cha Gioan Baotixita cho biết: hình ảnh của Đức Giêsu mục tử đã in sâu trong tâm trí Tân linh mục từ thủa thiếu thời và đã theo cha trong suốt hành trình ơn gọi. Đặc biệt, khi còn là sinh viên, cha tham gia nhóm Ve chai nhân ái Hải Phòng. Chính trong giai đoạn này, cha cảm nghiệm sâu sắc trái tim của một mục tử không khép kín trước nỗi đau, nhưng là rộng mở để sẻ chia với tha nhân. Như thế, trở nên linh mục là trở nên mục tử như Đức Giêsu: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).
Ngài nhắn gửi tới Tân linh mục: hãy khiêm tốn sống cho tha nhân chứ không cho riêng mình, như châm ngôn cha đã chọn: “Tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào” (Ga 10,10). Cha hãy kín múc nguồn trợ lực từ Thánh Thể, từ thánh giá Đức Kitô, và nhớ rằng trong sứ vụ mục tử, cha luôn có sự đồng hành của tất cả mọi người, để mọi việc cha làm luôn phản chiếu hình ảnh Đức Kitô mục tử, trao ban sự sống và niềm vui Tin Mừng cho mọi người.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng.
Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện cho giáo xứ và gia đình nội ngoại, gia đình linh tông có những món quà cảm ơn và chúc mừng tới Tân linh mục.
Trong niềm vui đan xen với sự xúc động và tri ân, Tân linh mục đã dâng lời tạ ơn Chúa, gửi lời cảm ơn chân thành tới quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý vị thân nhân, ân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Cách riêng, ngài gửi tới cha nghĩa phụ Gioan Baotixita và ông bà cố lời tri ân sâu sắc vì công ơn sinh thành, dưỡng dục; công ơn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ ngài trong suốt hành trình ơn gọi tu trì.
Ước chi những tâm tình và hy vọng trong thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục sẽ là động lực giúp ngài luôn vững bước và trung kiên theo Chúa đến cùng.
Ảnh: Lê Định