
Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ với Tân Linh mục có quý cha Quản hạt, quý cha cố, quý cha đồng tế trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ, quý khách, quý thân-ân nhân, các cộng đoàn thuộc các Giáo xứ nơi Tân linh mục đã mục vụ, cùng cộng đoàn giáo dân sở tại.

Mở đầu Thánh lễ, Tân linh mục mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã yêu thương chọn gọi, cùng xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho tất cả mọi người đã đồng hành và nâng đỡ Tân linh mục trong hành trình ơn gọi, cùng quý Đấng bậc, tiền nhân, cách riêng cho linh hồn ông cố Phêrô, thân phụ của Tân Linh mục đã qua đời.

Trong phần bài giảng, cha cố Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – cha nghĩa phụ của Tân linh mục đã mượn hình ảnh của “chiếc áo lễ” để mời gọi cộng đoàn cùng suy ngẫm về ơn gọi và sứ vụ của người linh mục. “Chiếc áo lễ” không chỉ là một phẩm phục, nhưng là dấu chỉ của đời sống dâng hiến, đã thấm đẫm bao hy sinh, cầu nguyện và phục vụ.

Người linh mục không chỉ mặc áo lễ bên ngoài, nhưng được mời gọi “mặc lấy Đức Kitô” trong chính đời sống hằng ngày: sống hiền lành, khiêm nhường, yêu thương và trung thành với sứ vụ. Như các tông đồ xưa, Chúa không chọn con người tài giỏi và hoàn hảo, nhưng chọn những ai biết tin tưởng và vâng phục như Phêrô trong đoạn trích Tin mừng hôm nay đã thưa với Chúa Giêsu: “Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”

Cha giảng lễ nhấn mạnh rằng: chiếc áo linh mục được mặc lên không phải để tìm vinh dự cho mình, nhưng là lời nhắc nhở người linh mục biết sống phục vụ, gần gũi với đoàn chiên, nhất là những người nghèo khổ và yếu đuối. Người linh mục được mời gọi giữ tâm hồn trong sạch, luôn dâng và sống mỗi Thánh lễ như là đầu tiên, duy nhất và cuối cùng.

Kết thúc bài giảng, cha cố Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn tiếp tục đồng hành, cầu nguyện cho Tân linh mục trong sứ vụ sắp tới, để tân linh mục luôn trung thành, yêu thương và trọn đời dâng hiến cho Thiên Chúa và Hội Thánh.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho Giáo xứ Hà Dương đã gửi lời chúc mừng và món quà nhỏ tới Tân linh mục, vị linh mục quê hương tiên khởi của Giáo xứ.

Trong sự xúc động, Tân linh mục đã gửi lời tri ân tới quý cha đồng tế, cách riêng cha xứ và cha phó Giáo xứ Hà Dương đã lo lắng tổ chức Thánh lễ tạ ơn, cha cố Gioan Baotixita đã nâng đỡ và đồng hành với Tân Linh mục trong ơn gọi tu trì. Tân linh mục cũng gửi lời cảm ơn tới quý tu sĩ, quý khách xa gần, quý thân-ân nhân, đặc biệt là bà cố và gia đình đã luôn đồng hành với Tân linh mục trong ơn gọi cũng như cuộc sống hằng ngày. Tân linh mục cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các ban ngành đoàn thể đã ngang qua hành trình ơn gọi của cha cùng hiện diện, chúc mừng và cầu nguyện cho cha trong Thánh lễ tạ ơn.

Thánh lễ tạ ơn đã khép lại nhưng Tân linh mục sẽ tiếp tục dâng Thánh lễ hàng ngày. Nguyện xin Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành ban cho Tân linh mục dồi dào ơn thánh, để ngài trở nên vị mục tử như lòng Chúa ước mong.
BBTGP
Ảnh: Lê Định












