Chung chia niềm vui với Tân linh mục có quý cha đồng tế, trong đó phải kể đến cha xứ Gioan Baotixita Đoàn Văn Phú, cha nghĩa phụ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách; sự hiện diện đông đảo của quý thân nhân, ân nhân quý khách cùng cộng đoàn giáo dân sở tại.



Bầu khí vui mừng của Thánh lễ mang đến cho người tham dự dù cách trực tiếp hay gián tiếp đều cảm nhận được vẻ đơn sơ, chất phác nhưng rất sốt sắng và thánh thiện của biết bao con người nơi giáo họ Vạn Chài, cách riêng là tân linh mục Ixiđôrô. 

Điều này được thể hiện rõ nét ngay từ lời chúc và lời cảm ơn chân thành của một vị đại diện giáo họ tới Tân linh mục và mọi người, cũng như tâm tình của Tân linh mục với mọi người trước khi bước vào Thánh lễ.



Ngang qua bài giảng của cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách, mọi người một lần nữa được thấy rõ nét và trân quý hơn ơn gọi đặc biệt của linh mục Ixiđôrô: Ngài xuất thân từ một gia đình không có truyền thống làm linh mục; Ngài chẳng phải là một người xuất sắc trong cầu nguyện hay có lối sống đạo đức nhờ được đào tạo từ nhỏ; hơn nữa, ngài là một người rất đam mê bóng đá… nhưng Thiên Chúa đã gọi Ngài một cách lạ lùng, kỳ diệu và ngài cũng từ bỏ mọi sự mà đáp lại tiếng gọi ấy.



Như thế, khi nghe bài Tin Mừng kể về sự ngạc nhiên của những người dân làng Nazareth khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường, cộng đoàn được mời gọi hãy nhìn vào sứ mệnh của các linh mục. Họ không chỉ là những người thi hành các Bí tích, nhưng còn là những chứng nhân của Chúa, loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Ngài cho mọi người, bất kể họ là ai hay đến từ đâu. Đồng thời, qua hành trình ơn gọi của Tân linh mục, mỗi người hãy sống theo sự kêu gọi của Thiên Chúa, khiêm nhường và phục vụ để lan toả tình yêu tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho anh chị em. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho cha Isiđôrô và cho tất cả các linh mục, để họ luôn trung thành với ơn gọi của mình và luôn là những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động và đời sống của mình.



Cảm mến ân tình Thiên Chúa đã trao ban và tình người đã nâng đỡ trong suốt hành trình ơn gọi, để kết thúc Thánh lễ, Tân linh mục cũng bày tỏ tâm tình tạ ơn của bản thân tới Thiên Chúa, tri ân tới Mẹ Giáo hội và tất cả mọi người.

Hồng ân của tân linh mục Ixiđôrô hôm nay lãnh nhận sẽ nối tiếp biết bao hồng ân linh mục trong thế hệ tương lai nơi đất Mẹ Hải Phòng. Bởi vì trong ơn gọi thánh hiến, con người dễ dàng nhận biết được tình yêu thương vô đối của Thiên Chúa và sự sáng tạo trong muôn vàn cách thế để mời gọi họ bước đi theo Ngài.

BTT. Giáo phận