Thánh lễ có sự hiện diện của cha Tổng đại diện, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý phó tế, chủng sinh, quý tu sĩ, quý cố, quý thân nhân, ân nhân, quý khách, các cộng đoàn giáo dân mà Tân linh mục đã từng phục vụ, và đông đảo cộng đoàn giáo dân sở tại.
Mở đầu thánh lễ, tân linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn cùng chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Giáo hội ngang qua“cây thập giá” đã mang lại biết bao kinh nghiệm thiêng liêng cho đời sống ơn gọi của ngài. Trong thánh lễ này, tân linh mục cũng dâng lời cầu nguyện cho các đấng bậc, tổ tiên, đặc biệt, cho linh hồn ông cố Giuse, cho gia đình, quý cha, quý thân nhân, ân nhân…cùng hết thảy mọi người đã và đang hiện diện trong hành trình ơn gọi của ngài.
Trong bài giảng, cha nghĩa phụ Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã mượn hình ảnh cây sự sống trong vườn địa đàng xưa kia bị con người phá đổ, đưa họ tới sự chết, để trưng dẫn đến cây thập giá của Đức Kitô là sự sống mới. Từ khía cạnh đó, cha Gioan Baotixita nói về cây thập giá mà Tân linh mục chọn lựa là thập giá của Đức Kitô, thể hiện qua châm ngôn sống của ngài: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Kitô”(Gl 6,14). Cây thập giá ấy đã theo Tân linh mục từ những ngày còn thơ bé khi được phục vụ bàn thờ nơi giáo xứ An Hải, trải qua thời sinh viên và bước vào tiểu chủng viện, cho tới đời sống tu học bên chân trời Âu. Và đặc biệt thập giá trong đời sống hằng ngày, với biết bao câu hỏi “tại sao?”, nhưng cho đến hôm nay, thập giá của Tân linh mục đã nở hoa.
Hình ảnh của thập giá chính là công lao mồ hôi nước mắt của gia đình và tất cả mọi người đã đồng hành với Tân linh mục. Cha Gioan Baotixita cũng nhắn gửi tới Tân linh mục rằng: thập giá sẽ luôn theo cha mỗi khi cha cử hành các Bí tích, cha hãy sống mầu nhiệm thập giá để thập giá trở nên điểm tựa cho cha trong suốt đời linh mục, nhờ đó cha rao giảng về ân sủng của thập giá cho mọi người.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ An Hải đã có lời chúc mừng Tân linh mục, bày tỏ niềm vui của giáo xứ trong ngày hồng phúc này. Đáp lại, tân linh mục Giuse xúc động tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý đấng bậc, gia đình, thân nhân, ân nhân, đặc biệt là cha nghĩa phụ, mẹ và anh trai – những người đã yêu thương, nuôi dưỡng và cầu nguyện cho ngài trong suốt hành trình ơn gọi. Ngài cầu xin Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn mọi ân sủng, ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người.
Tân Linh mục Giuse là người đầu tiên của giáo xứ An Hải được thụ phong linh mục. Ước mong ngày lễ tạ ơn hôm nay sẽ khơi lên trong lòng các bạn trẻ giáo xứ An Hải khát vọng dâng hiến cuộc đời phục vụ Chúa và các linh hồn. Nguyện xin Chúa ban cho Tân linh mục luôn vững vàng trong niềm tin, và tìm thấy niềm vui sâu xa trong hành trình hiến dâng phục vụ, như câu châm ngôn ngài đã chọn: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô” (Gl 6,14).
Ảnh: Lê Định
Bài: Maria Thanh Nguyễn