Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Vang – Quản hạt Hải Dương chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp dâng của quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa gần xa. Giáo họ Thuần Mỹ hiện do Cha xứ Mátthêu Nguyễn Văn Duy quản nhiệm.

Sau gần ba tháng thi công trùng tu, sửa chữa, nhờ hồng ân Thiên Chúa quan phòng, cùng sự quảng đại nâng đỡ về tinh thần, vật chất và ngày công lao động của quý vị ân nhân, bà con trong và ngoài Giáo họ, công trình nay đã hoàn thành tốt đẹp. Ngôi thánh đường thân thương của Giáo họ như được khoác lên mình diện mạo mới, khang trang và bền vững hơn.

Đây không chỉ là thành quả của một công trình vật chất, nhưng còn là kết tinh của lòng tin yêu, sự hy sinh, tinh thần hiệp nhất và quảng đại của biết bao người con trong cộng đoàn. Mái ngói mới được lợp lên không chỉ che chở ngôi nhà thờ, mà còn ghi dấu một chặng đường phát triển mới trong đời sống đức tin của Giáo họ Thuần Mỹ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Vang chia sẻ: Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho nhân loại sức sống mới, đó là sự sống trong ân sủng và niềm vui, nhờ biết lắng nghe và thực thi giáo huấn của Vị Mục Tử nhân lành.

Trong ngày lễ kính Chúa Chiên Lành, Giáo Hội đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tha thiết cầu xin Chúa ban thêm nhiều tâm hồn quảng đại, sẵn sàng bước theo Đức Kitô để loan báo tình thương của Chúa Cha và quy tụ muôn dân vào một đoàn chiên duy nhất.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Phêrô Hoàng Văn Thịnh – vị mục tử đã khởi công và hoàn thành việc xây dựng ngôi thánh đường Giáo họ Thuần Mỹ trước đây – đã bày tỏ niềm vui mừng khi nay ngôi nhà thờ được tu sửa khang trang với diện mạo mới. Ngài nhấn mạnh rằng thành quả tốt đẹp ấy là kết tinh của sự hy sinh, nhiệt huyết và tinh thần hiệp nhất của toàn thể cộng đoàn, cách riêng là sự đồng lòng cộng tác dưới sự hướng dẫn của Cha Quản nhiệm Mátthêu Nguyễn Văn Duy trong công việc tu bổ, sửa chữa.

Cha cũng mời gọi cộng đoàn biết noi gương Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, học nơi Người sự hiền lành và khiêm nhường, biết lắng nghe nhau, nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa, đồng thời quảng đại đón nhận sự hướng dẫn của Cha xứ, để cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày một hiệp nhất, yêu thương và thăng tiến hơn trong đời sống đức tin.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Quản nhiệm Mátthêu Nguyễn Văn Duy đã thay lời cộng đoàn Giáo họ bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc tới quý Cha, quý vị ân nhân cùng toàn thể bà con trong và ngoài Giáo họ đã luôn yêu thương, nâng đỡ và quảng đại chung tay góp công, góp của trong suốt thời gian tu sửa ngôi thánh đường.

Cách riêng, Cha cảm ơn cộng đoàn Giáo họ Thuần Mỹ vì tinh thần hiệp nhất, sự hy sinh âm thầm và lòng nhiệt thành cộng tác, để công trình được hoàn thành cách tốt đẹp như lòng mong ước. Những đóng góp quý báu ấy không chỉ làm nên vẻ khang trang cho ngôi thánh đường, mà còn trở thành chứng tá sống động của tình hiệp thông và đời sống đức tin sốt sắng nơi cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và niềm hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Phaolô Quan Thầy Giáo họ, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha xứ Mátthêu, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn Giáo họ Thuần Mỹ, để ngôi thánh đường hôm nay được canh tân bên ngoài, cũng luôn là dấu chỉ của một cộng đoàn sống động và thánh thiện từ bên trong.

Phaolô Thiện Quý- BTT Giáo họ Thuần Mỹ