Trước Thánh lễ, trong niềm vui mừng của cộng đoàn hiện diện, nhất là của các thành viên thuộc tân Giáo điểm, cha chủ tế Giuse đã long trọng trao Quyết định thành lập giáo điểm Đức Mẹ Thăm Viếng cho Ban hành giáo – đại diện chính thức của cộng đoàn non trẻ này.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ Lời Chúa trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên, đặc biệt là câu Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” cha Giuse diễn giải: đó không chỉ là lời đánh thức các Tông đồ ngày xưa, mà còn là lời nhắn gửi cho mỗi người tín hữu hôm nay – hãy biết kết hợp giữa việc chiêm ngưỡng Chúa, nghe Lời Chúa với việc mang Chúa và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống; hãy mở rộng việc giữ Đạo thành việc sống Đạo; hãy bước đi giữa lòng đời với trái tim cháy lửa Tin Mừng đã làm cho gia đình, cộng đoàn, và thế giới này ngày một tốt đẹp hơn giống như phác thảo Nước Trời.

Liên hệ đến hình ảnh Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabét – quan thầy của tân giáo điểm vừa được thành lập, cha Giuse gợi lên bóng dáng Mẹ vội vã lên đường, mang theo tình yêu, sự phục vụ và nhất là mang theo chính Chúa Giêsu đến với bà Êlisabét, chị họ của Mẹ. Mẹ đến để thăm hỏi, để chung vui, để sẻ chia, để phục vụ và nhất là để đem Chúa đến nhà người chị họ của mình. Đó chính là biểu tượng sống động cho một đời sống Kitô hữu trưởng thành; một đời sống không khép kín trong nội tâm, trong việc giữ Đạo cho riêng mình, nhưng mở ra nơi hành động yêu thương và hiến thân cụ thể. Đó chính là ví dụ tuyệt vời cho việc sống Đạo và thực hành Lời Chúa trong cuộc đời.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện tân Giáo điểm có những tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha xứ và cộng đoàn nhân sự kiện đáng nhớ của Giáo điểm. Ông lược lại quá trình quy tụ và phát triển của Giáo điểm. Bài phát biểu cho biết: cộng đoàn này được cha Giuse Vũ Văn Khương quy tụ tròn 3 năm trước, lúc ấy, chỉ với 7 gia đình Công giáo sinh sống rải rác trên địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương, là một xã chưa có nhà thờ. Các tín hữu nơi đây muốn tham dự Thánh lễ phải đi đến nhà thờ Quỳnh Hoàng cách đó từ 4 - 7 km. Nhờ ơn Chúa và sự tận tuỵ của cha Giuse, cùng với Ban hành giáo và Ban truyền giáo, đến nay cộng đoàn đã dần trưởng thành với sự hiện diện của 21 gia đình.

Giáo điểm Đức Mẹ Thăm Viếng tuy vừa mới khai sinh, nhưng đã trở nên một dấu chỉ sống động cho sự hiện diện lặng lẽ mà bền bỉ của Hội thánh giữa lòng cuộc sống thường nhật. Trên mảnh đất còn nhiều thách đố ấy, một hạt giống Tin Mừng đã âm thầm nảy mầm. Chúng ta hi vọng rằng với thời gian, được tưới gội bằng ân sủng Chúa và lòng trung thành của những người tín hữu nơi đây, hạt giống ấy sẽ vươn mình lớn lên, trổ sinh hoa trái ngọt lành cho mùa gặt thiêng liêng trong Vườn Nho của Thiên Chúa.


Hình Ảnh: Nguyễn Hùng

Bài viết: Nguyễn Hiểu