
Trước đó, vào chiều ngày 13/6/2026, gia đình Giáo xứ An Toàn đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Antôn Padua. Trước Thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa đã sốt sắng tham dự cuộc cung nghinh tượng Thánh Antôn quanh các trục đường trong giáo xứ. Trong tiếng kèn rộn ràng, lời kinh và tiếng hát vang lên đầy sốt mến, đoàn rước quy tụ đông đảo các hội đoàn, các giới và cộng đoàn tín hữu cùng tham gia, thể hiện lòng yêu mến vị Thánh Quan thầy và niềm tự hào về truyền thống đức tin của giáo xứ.


Đặc biệt, trong Thánh lễ tạ ơn, Ban Hành giáo khóa cũ đã chính thức mãn nhiệm sau thời gian tận tụy phục vụ cộng đoàn. Trong tâm tình tri ân, Cha xứ Gioan Baotixita cùng toàn thể cộng đoàn đã ghi nhận những đóng góp quý báu của các thành viên Ban Hành giáo trong việc xây dựng đời sống đức tin và các hoạt động mục vụ của giáo xứ. Cũng trong dịp này, Ban Hành giáo khóa mới đã long trọng tuyên thệ nhận nhiệm vụ trước cộng đoàn dân Chúa và được Cha xứ Gioan Baotixita chuẩn nhận. Nghi thức diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đánh dấu sự tiếp nối tinh thần phục vụ và trách nhiệm của những người được cộng đoàn tín nhiệm trao phó.


Tiếp nối niềm vui ngày lễ Quan thầy, sáng Chúa Nhật, ngày 14/6/2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ An Toàn tiếp tục quy tụ đông đảo để tham dự Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Antôn Padua. Thánh lễ do Cha xứ Gioan Baotixita chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Cha quê hương, quý Cha xứ cựu, quý Cha xứ bạn, quý Cha khách cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu.

Khởi đi từ bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu, trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha quê hương Antôn Nguyễn Văn Ninh đã giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa – Đấng vừa cao cả, vừa vô cùng gần gũi với con người. Thiên Chúa không chỉ hiện diện giữa nhân loại mà còn muốn ở lại trong mỗi người qua Bí tích Thánh Thể, luôn yêu thương và đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Suy niệm từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8), Cha nhấn mạnh rằng tất cả những gì con người có đều là hồng ân nhưng không Thiên Chúa trao ban. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần quảng đại, biết trao ban yêu thương và phục vụ tha nhân bằng một trái tim vô vị lợi. Chính tình yêu chân thành và sự tín thác vào Thiên Chúa sẽ làm cho những điều tưởng chừng không thể trở nên có thể.

Liên hệ đến cuộc đời Thánh Antôn Padua, Cha mời gọi cộng đoàn noi gương vị Thánh Quan thầy luôn khao khát tìm kiếm Chúa, nhiệt thành loan báo Tin Mừng và sẵn sàng dấn thân phục vụ theo thánh ý Người. Mỗi người tín hữu, dù ở bất cứ bậc sống nào, đều có thể trở thành chứng nhân của Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, bác ái và phục vụ hằng ngày.


Cuối Thánh lễ, ông Trùm Cả đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân tới Cha xứ Gioan Baotixita, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý vị đại diện chính quyền địa phương, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày lễ Quan thầy của Giáo xứ.


Hai ngày mừng lễ khép lại trong niềm vui, tình hiệp nhất và tâm tình tạ ơn sâu xa. Những sinh hoạt phụng vụ và mục vụ diễn ra sốt sắng không chỉ thể hiện lòng yêu mến Thánh Antôn Padua mà còn góp phần củng cố sự hiệp thông, gắn kết trong toàn thể cộng đoàn Giáo xứ An Toàn.
Nguyện xin Thánh Antôn Padua luôn chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo xứ An Toàn ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin, bền vững trong tình hiệp thông bác ái, nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và trở thành cộng đoàn sống động của Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban TT Gx An Toàn












