Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh vai trò của Đức Mẹ Mân Côi, Đấng luôn chở che và gìn giữ Giáo xứ Kẻ Sặt suốt chiều dài lịch sử. Ngài gợi lại hình ảnh Đức Mẹ hiện diện giữa các Tông đồ, khẳng định rằng Mẹ vẫn luôn đồng hành và cầu bầu cho giáo xứ hôm nay.

Trong tâm tình tạ ơn, Đức Tổng Giuse bày tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi, đồng thời ngài cũng ghi nhận những nỗ lực của cha xứ, Ban Hành giáo, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã chung tay trùng tu, tôn tạo ngôi Thánh đường là di sản trăm năm do các bậc tiền nhân để lại. Dù công trình chưa hoàn tất, nhưng đây là dịp để mọi người nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa và tấm lòng quảng đại của cộng đoàn tín hữu.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Tổng chia sẻ về mầu nhiệm Truyền Tin, khởi đầu chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng lời chào “Kính mừng Maria đầy ơn phúc” diễn tả sáng kiến yêu thương và sự khiêm nhường sâu thẳm của Thiên Chúa, Đấng mời gọi Đức Maria cộng tác trong công trình cứu độ nhân loại.

Đức Tổng mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ Maria, biết lắng nghe, tin tưởng và thưa “Xin vâng” trước thánh ý Chúa; đồng thời tích cực loan báo Tin Mừng bằng đời sống khiêm nhường và bác ái, góp phần xây dựng Vương quốc bình an và tình yêu của Thiên Chúa giữa trần gian.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn giáo dân, quý ân nhân cùng khách hành hương gần xa, hiệp dâng lời cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa.

Sau phần hiệp lễ, ông Trùm cả đại diện ban hành giáo thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân tớ Đức tổng Giuse, cha xứ, quý cha đồng tế, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm nên một ngày lễ trang trọng, sốt sắng và đầy ý nghĩa. Những tràng pháo tay, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chan chứa niềm tin thể hiện cho tình yêu Mẹ Mân Côi của cộng đoàn giáo xứ.

Trong tâm tình tri ân, Đức Tổng Giuse cùng cộng đoàn hướng lòng về các ân nhân đã quảng đại đóng góp cho công trình tu sửa và xây dựng Nhà Xứ. Ngài đã trao bằng tri ân và chúc lành cho 26 ân nhân đặc biệt, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý ân nhân đã luôn đồng hành với giáo xứ trong hành trình xây dựng và phát triển đức tin.

Cuối lễ, cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi, xin cho Giáo xứ Kẻ Sặt luôn được bình an, thăng tiến và vững mạnh trong đức tin.

Xin cho mọi người biết noi gương Đức Mẹ trong đời sống đơn sơ, khiêm nhường và tín thác vào Chúa, để như lời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định: “Kinh Mân Côi là kinh tôi ưa thích nhất”, mỗi người càng thêm yêu mến và sống tinh thần Mân Côi trong đời thường.

BTT Gx Kẻ Sặt