Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn chung vui với niềm vui của chị em qua nhận định: Khi có Chúa trong lòng, chúng ta có khả năng khám phá ra những điều tốt đẹp nơi người khác. Nếu không có Chúa trong lòng, chúng ta sẽ nhìn người khác với cái nhìn không thể giống như Chúa. Ngài cầu chúc và mời gọi chị em hiệp ý xin Chúa ban cho Hiệp Hội được phát triển một cách tốt đẹp theo ý Chúa muốn.
Khai thác ý nghĩa phong phú từ Tin Mừng theo thánh Luca (Chương 1, câu 39-56), Đức Cha một lần nữa nhắn nhủ tới các chị em: Khi chúng ta là người của Chúa, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình, để mang Chúa đến cho mọi người như Mẹ Maria đem niềm vui có Chúa cho gia đình bà Êlisabeth. Trong đời sống của người tín hữu và nhất là đời sống của người dâng hiến, việc yêu mến Chúa, tin vào Chúa, gắn bó với Ngài là chuyện đương nhiên, nhưng chúng ta cần có sự nhạy bén và trái tim rộng mở để nhận ra đâu là điều Chúa muốn, và cảm nhận được điều con người mong ước, để rồi đem Chúa đến cho mọi người theo cách Ngài muốn. Nếu chị em sống được như vậy, chị em chắc chắn sẽ hạnh phúc, Giáo hội hạnh phúc, giáo dân hạnh phúc và Chúa cũng hạnh phúc.
Thánh lễ kết thúc vào khoảng 10g30 cùng ngày, Đức Cha cùng các chị em chia sẻ niềm vui trong tiệc mừng tại nhà ăn của Hiệp Hội.
Để ngày lễ mừng Bổn mạng luôn đem lại chiều sâu và ý nghĩa tròn đầy cho đời sống Thánh hiến của chị em, trước đó, chiều ngày 30/05, các chị em của Hiệp hội đã dâng hoa đồng tiến cho Đức Mẹ, và cùng nhau nhắc lại lời khấn một cách long trọng trước Thánh Thể.
BTT Hiệp hội