Ngay từ sáng sớm, đông đảo tín hữu đã về bên Mẹ, thành kính dâng lời nguyện xin, lãnh nhận bí tích Hòa Giải để bước vào năm mới với tâm hồn bình an. Đến 14h30, cộng đoàn cùng hiệp dâng những đóa hoa tươi thắm kính Đức Mẹ trong tâm tình yêu mến và phó thác.
Thánh lễ được cử hành tại khuôn viên trung tâm hành hương trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn bày tỏ niềm vui và lòng tạ ơn Thiên Chúa vì một năm đã qua, đồng thời mời gọi cộng đoàn tín thác nơi Mẹ Maria để xin Chúa thánh hóa công việc trong năm mới. Đức Cha nhấn mạnh: “Hành hương về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp không chỉ là dịp cầu xin, mà còn là lời tri ân, thể hiện tâm tình con thảo, tin tưởng vào sự chở che của Mẹ.”
Trong bài giảng, Đức Cha đã giúp cộng đoàn suy ngẫm về Tin Mừng, hình ảnh người chủ trao những nén bạc cho đầy tớ, mỗi người một cách khác nhau theo khả năng. Đức Cha mời gọi mỗi người ý thức rằng công việc là hồng ân Chúa ban, không chỉ để mưu sinh mà còn để góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội. Ngài nhấn mạnh: “Noi gương Đức Mẹ, chúng ta hãy dùng sức khỏe, tài năng và trí tuệ để làm việc cách trung tín, công chính và xứng đáng là con cái Chúa.”
Sau bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp ý trong lời nguyện chung, xin Chúa chúc lành cho công ăn việc làm của mọi người, cách riêng là những người lao động, doanh nhân, và tất cả những ai đang góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thật,CSsR đại diện cộng đoàn hành hương, đã dâng lời chúc Tết lên Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, cầu chúc một năm mới bình an, thánh đức và tràn đầy ơn Chúa Xuân.
Theo thông báo từ Ban Tổ chức, Thánh lễ hành hương Mùng Ba Tết năm tới sẽ được cử hành vào lúc 9h00 sáng để thuận tiện hơn cho bà con xa gần.
BTT
Hình ảnh: BTT Đền Thánh Phú Tảo