Hiệp dâng Thánh lễ với cha Đaminh có quý cha quản Hạt, cha Giuse Bùi Xuân Thắng - cha xứ Mỹ Động, cha Phêrô Vũ Văn Thìn - nghĩa phụ của Tân linh mục, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài giáo phận, sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, thân hữu của cha Đaminh cùng cộng đoàn dân Chúa sở tại.
Mở lời đầu Thánh lễ, cha Đaminh dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và tri ân Mẹ Giáo hội trong tâm tình cảm mến hồng ân Thánh chức linh mục ngài đã nhận được. Trở về quê hương, cha Đaminh cũng cầu nguyện cho tổ tiên nội ngoại, quý vị tiền nhân trong giáo xứ, quý đấng bậc, quý thân nhân, ân nhân cũng như tất cả những ai còn sống hay đã qua đời, đã và đang ghi dấu ấn tình yêu thương trên ngài trong suốt hành trình ơn gọi. Cha Đaminh không quên mời gọi mọi người tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho chính ngài, để ngài trung thành gìn giữ hồng ân cao cả này.
Trong Thánh lễ, cha Đaminh Cao Văn Đức cũng là người con thuộc quê hương giáo xứ Mỹ Động đã chia sẻ trong bài giảng về mầu nhiệm cao cả của thiên chức linh mục. Ngài nhấn mạnh rằng: linh mục không chỉ là người đại diện cho Chúa, mà còn là "Chính Chúa trong kiếp người". Điều này không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự diễn tả lòng thương xót và tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Cha giải thích rằng, giống như việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ là "anh em", và việc Ngài thiết lập bí tích Thánh Thể, trao quyền năng cho các linh mục để tiếp tục hành động của Ngài, chức linh mục là một mầu nhiệm cao cả, một sự hiện diện của Chúa giữa loài người.
Khi nhắc đến vai trò của linh mục, cha cũng nhấn mạnh đến vai trò của linh mục trong việc phục vụ cộng đoàn. Linh mục là người làm sống lại hành động cứu chuộc của Chúa Giêsu, qua việc cử hành các Bí tích và chăm sóc đời sống thiêng liêng của giáo dân. Tuy nhiên, cha Đaminh cũng nhắc nhở rằng linh mục phải luôn khiêm tốn, "nhỏ đi" để Chúa Giêsu "lớn lên" trong cuộc đời của họ.
Cha Đaminh cũng ca ngợi tinh thần tạ ơn của Tân linh mục, và nhấn mạnh đến việc tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, các ân nhân, và đặc biệt là các vị tử đạo, ông bà tổ tiên đã xây dựng giáo xứ. Ngài còn nhấn mạnh đến sự khiêm tốn thể hiện qua khẩu hiệu của cha Xuân Vương: "Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi" (Ga 3,30). Đây không chỉ là lời mời gọi dành cho các linh mục, mà còn là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, để chúng ta luôn biết sống khiêm tốn và để Chúa Giêsu được lớn lên trong cuộc đời mỗi người.
Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ có lời chúc mừng đến Tân linh mục. Để đáp từ, tân linh mục Đaminh cũng bày tỏ tâm tình tri ân đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân bằng quyến thuộc, các hội đoàn và cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho cha.
Hồng ân lãnh nhận Thánh chức là một dấu ấn quan trọng cách riêng nơi cuộc đời của tân linh mục Xuân Vương, qua đó nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Tân linh mục luôn sống trung tín và trở thành muối men ướp mặn cho đời trong sự khiêm cung “để Chúa được lớn lên” giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT. Giáo phận
Hình ảnh: Phaolô Ngọc Tình