
Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha trong Linh mục đoàn Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh-ứng sinh, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiện diện.


Mặc dù dưới tiết trời mưa nhưng trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ cùng cha phụ tá và cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt đã cung nghinh xương thánh về nhà thờ. Quý cha đồng tế đã dâng hương tỏ lòng yêu mến và kính nhớ thánh Vinh sơn Đỗ Yến, vị tử đạo đã can đảm làm chứng cho Tin mừng bằng đời sống và cái chết của mình.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha hướng lòng cộng đoàn về mẫu gương chứng tá của cha Thánh Vinh sơn Đỗ Yến, mời gọi mọi người hiệp ý xin ngài chuyển cầu cho linh mục đoàn giáo phận. Xin cho các linh mục luôn ý thức sâu sắc về vai trò mục tử của mình, biết cộng tác với ơn Chúa để xây dựng cộng đoàn đức tin, đồng thời được Chúa thánh hóa để luôn can đảm làm chứng cho Tin Mừng và tận tụy phục vụ dân Chúa.

Bên cạnh đó, Đức cha cũng tha thiết xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa Giáo xứ Kẻ Sặt. Xin cho mỗi tín hữu nơi đây biết tiếp nối truyền thống đức tin kiên cường của các bậc tiền nhân, luôn đồng tâm nhất trí và tích cực cộng tác với cha xứ, hầu chung tay xây dựng giáo xứ ngày càng vững mạnh và trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Trong phần bài giảng, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn về ngày hành hương của linh mục đoàn tại Giáo xứ Kẻ Sặt là cuộc trở về thiêng liêng bên cha thánh Vinh sơn Đỗ Yến. Đây là dịp để các mục tử nhìn sâu vào căn tính của mình, kín múc nguồn ơn thánh để tiếp tục dấn thân, chu toàn sứ vụ chăn dắt đoàn chiên mà Chúa đã trao phó.

Mượn hình ảnh hạt lúa mì trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm chính Chúa Giêsu “hạt lúa” đã gieo vào trần gian, chấp nhận mục nát để trổ sinh ơn cứu độ. Người mục tử được mời gọi đi vào chính con đường tự hủy theo Chúa Giêsu. Đời sống linh mục không chỉ là quản trị hay cử hành Bí tích, mà trước hết là trở nên môn đệ đích thực, dám xóa mình đi để Chúa được lớn lên trong tâm hồn tha nhân.

Hạt lúa không tự chọn đất, nhưng có sứ mạng làm cho nơi mình được gieo vãi trổ sinh mùa gặt cho Thiên Chúa. Sự thánh thiện của người linh mục không nằm ở việc được đến giáo xứ mình yêu thích, mà là biết yêu mến chính cánh đồng Chúa đã sai đi. Từ đây, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành hạt lúa âm thầm làm triển nở đức tin tại môi trường sống của mình.

Giáo phận Hải phòng đã được gieo những hạt lúa là máu của các thánh tử đạo, của cha Thánh Vinh sơn. Những hạt lúa ấy đã nảy mầm và đem lại kết quả là đoàn linh mục đông đảo cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Hải Phòng, đang kiên cường sống đức tin qua bao thăng trầm. Ước mong lời chuyển cầu của cha thánh giúp các mục tử và mỗi tín hữu luôn giữ vững lòng mến Chúa, yêu người cho đến cùng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Phêrô đại diện cho linh mục đoàn Giáo phận đã dâng lời tri ân Đức cha, cảm ơn quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh-ứng sinh, quý khách hành hương cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh mục đoàn. Cách riêng cha Tổng Phêrô gửi lời cảm ơn tới cha xứ, cha phụ tá cùng các hội đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt đã cộng tác để tổ chức Thánh lễ kính Thánh Vinh sơn hôm nay.

Nguyện xin thánh Vinh sơn Đỗ Yến chuyển cầu cùng Chúa, ban cho linh mục đoàn Giáo phận luôn yêu mến Chúa và trở nên những vị mục tử như lòng Chúa ước mong, cùng cầu cho Giáo phận tiếp tục sống đức tin và loan báo Tin mừng bằng chính đời sống của mình.
Bài viết: BBT Giáo phận
Hình ảnh: BTT Giáo xứ Kẻ Sặt













