Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên nhà thờ giáo xứ An Hải đã rộn ràng trong niềm vui hội ngộ. Hơn 100 em thiếu nhi cùng với 200 khách mời và cộng đoàn dân Chúa hiện diện, cùng chung chia niềm vui với xứ đoàn trong ngày trọng đại. Những bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng từ các xứ đoàn bạn được trao gửi, làm nên một bầu khí chan chứa tình hiệp thông.
Thánh lễ được cử hành trọng thể do cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ sự, cùng với cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Thành hiệp dâng. Trong bài giảng, cha quản nhiệm đã mượn hình ảnh cánh diều để nói về hành trình của xứ đoàn. Cánh diều chỉ có thể bay cao khi được giữ bằng sợi dây, cũng như xứ đoàn chỉ có thể lớn mạnh khi được nâng đỡ bởi hồng ân Thiên Chúa và sự đồng hành của Anh Cả Giêsu. Câu Lời Chúa “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” như một lời nhắn nhủ, mời gọi các đoàn sinh can đảm bước theo Thầy Giêsu, trung thành sống lý tưởng Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT). Để phong trào TNTT trở thành mái nhà đức tin, cánh đồng ơn gọi của Giáo hội, chứng tá niềm vui tin mừng và lan toả tình yêu Chúa Giêsu cho những người xung quanh.
Sau lời nguyện hiệp lễ, các đại diện cho Hội Doanh Nhân Công Giáo Hải Phòng nhóm Nội Thành đã trao tặng các phần thưởng khuyến học cho các em học sinh nghèo vượt khó và các em có thành tích cao trong năm học vừa qua trên địa bàn giáo xứ. Đây là nguồn động viên khích lệ kịp thời cho các em, để các em tiếp tục phấn đầu học tập và rèn luyện hầu đạt được những kết quả tốt hơn trong tương lai.
Sau thánh lễ, chương trình hoan ca diễn ra trong bầu khí vui tươi và ấm áp. Các em đã tái hiện lại hành trình 10 năm qua bằng những lời ca, điệu múa và những hoạt cảnh tâm tình. Mỗi tiết mục là thêm một ngọn lửa được thắp lên từ niềm tạ ơn Thiên Chúa và lòng tri ân với quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Ban hành giáo, quý bậc phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành với xứ đoàn bằng cách này hay cách khác. Chương trình khép lại bằng giai điệu “Dòng thời gian”, như một cách nhìn lại chặng đường đã qua và mở ra khát vọng cho thập kỷ mới: tiếp tục dấn thân trong đức tin, sứ vụ và tình yêu thương.
Mười năm không quá dài, nhưng đủ để nhìn lại một hành trình, một lý tưởng mà tất cả cùng nhau theo đuổi dưới sự dẫn dắt của Thầy Giêsu. Từng viên gạch nhỏ của ngôi nhà TNTT Đaminh Saviô được xây nên từ những giờ học giáo lý, các thánh lễ sốt sắng, những kỳ trại hè sôi nổi, các hoạt động bác ái và tình huynh đệ được sẻ chia. Bước sang thập kỷ mới, nguyện ước các em thiếu nhi An Hải sẽ luôn noi gương thánh quan thầy Đaminh Saviô với châm ngôn “Thà chết không phạm tội”, hết lòng yêu mến Thánh Thể, siêng năng tham dự thánh lễ, can đảm sống đức tin và tận tâm phục vụ.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ, Thánh Quan Thầy và tất cả những ân nhân đã đồng hành, để ngôi nhà TNTT giáo xứ An Hải luôn kiên trung trong đức tin, vững vàng trong tình hiệp nhất và chan chứa tình yêu thương.
BTT Xứ đoàn Đaminh Saviô An Hải
Hình ảnh: Hoàng Nhân - Ngọc Tình - Erik Hoàng