
Trước thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau quy tụ bên cha Giám đốc Đền Thánh trong giờ cầu nguyện kính Lòng Thương Xót Chúa, sốt sáng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cho toàn thể Dân Chúa, cho quý Đấng bậc và các gia đình trong Giáo phận.

Bước vào Thánh lễ, cha Giám đốc Đền Thánh Giuse Nguyễn Văn Vang mời gọi cộng đoàn hướng về lòng thương xót của Thiên Chúa qua gương sáng của Thánh Tôma Tông đồ, các Thánh Tử Đạo Hải Dương và tân Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp – những chứng nhân đã sống và làm chứng cho đức tin bằng cả cuộc đời mình. Cha cũng mời gọi mọi người dâng lên Chúa những tâm tình, những lo âu, bệnh tật và mọi ý nguyện của bản thân, gia đình qua lời chuyển cầu của các thánh. Hiệp cùng ý nguyện của Giáo hội trong tháng Bảy, cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống, đặc biệt là các thai nhi, cho những người cao tuổi và cho công trình tái thiết Đền Thánh được diễn tiến theo thánh ý Chúa. Đặc biệt, cộng đoàn cũng hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cho thầy Giuse Phạm Quốc Uy, khi sắp kết thúc thời gian thực tập mục vụ tại giáo xứ và Đền Thánh, xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ thầy trên hành trình dâng hiến.

Trong bài chia sẻ, cha Giuse Hoàng Văn Thiều – Chính xứ Đồng Xá đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua gương Thánh Tôma Tông đồ. Từ một người từng nghi ngờ, Thánh Tôma đã được gặp gỡ Đấng Phục Sinh, được chạm vào cạnh sườn Chúa và từ đó tuyên xưng một đức tin vững vàng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Chính cuộc gặp gỡ ấy đã biến ngài trở thành một chứng nhân nhiệt thành của Tin Mừng và là lời nhắc nhở mỗi người biết tín thác vào Chúa ngay cả khi không được nhìn thấy.

Từ câu chuyện của Thánh Tôma, cha dẫn cộng đoàn nhìn lại toàn bộ lịch sử cứu độ để nhận ra rằng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn đồng hành với nhân loại. Từ công trình tạo dựng, qua những lần con người sa ngã, cho đến khi Thiên Chúa sai chính Con Một là Đức Giêsu Kitô đến thế gian chịu chết và phục sinh để cứu độ muôn người, tất cả đều diễn tả một tình yêu không ngừng tìm kiếm và cứu vớt con người.

Khép lại bài giảng, cha mời gọi mọi người luôn chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa qua đời sống cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và thực hành bác ái, để mỗi người không chỉ đón nhận tình yêu của Thiên Chúa mà còn trở nên chứng nhân của lòng thương xót giữa đời thường. Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng Đền Thánh các Thánh Tử Đạo Hải Dương sẽ ngày càng được phát triển, trở thành một điểm hành hương lớn mang quy mô quốc tế, quy tụ đông đảo các tín hữu đến cầu nguyện, kín múc hồng ân và làm mới đời sống đức tin.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giám đốc Giuse vui vẻ kể lại những cảm nghiệm sau chuyến hành hương về Tắc Sậy kính Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp. Cha vui vẻ chia sẻ rằng, tuy Đền Thánh các Thánh Tử Đạo Hải Dương hôm nay mới đang trên hành trình phát triển, nhưng hy vọng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một trung tâm hành hương lớn, đón tiếp đông đảo khách hành hương như Tắc Sậy.

Qua chuyến đi, cha cảm nhận rõ sức lan tỏa mạnh mẽ của lòng sùng kính Chân phước Trương Bửu Diệp khi hàng chục nghìn người từ khắp nơi quy tụ về hành hương. Cha cũng kể lại nhiều câu chuyện về những ơn lành mà nhiều người tin là nhờ lời chuyển cầu của Chân phước, trong đó có việc Đền Thánh vừa nhận được sự quảng đại nâng đỡ từ một ân nhân ngay sau chuyến viếng thăm. Đối với cha, đó là một dấu chỉ khích lệ để mọi người thêm tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Cha nhắc đến kinh nghiệm của các vị chủ chăn đi trước trong việc xây dựng các công trình của Giáo hội, luôn đặt niềm tín thác nơi Chúa và cậy nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Trương Bửu Diệp. Chính vì thế, cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho công trình tái thiết Đền Thánh các Thánh Tử Đạo Hải Dương, đặc biệt là sớm có thêm không gian để đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều khách hành hương. Trong bầu khí thân tình và dí dỏm, cha cũng khuyến khích mọi người vừa cầu nguyện, vừa chung tay nâng đỡ công trình bằng khả năng của mình, để Đền Thánh ngày một phát triển và trở thành điểm đến của đông đảo tín hữu gần xa.

Cha cũng thay lời cho cộng đoàn và Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương cảm ơn thầy xứ Giuse Phạm Quốc Uy trong suốt hơn một năm qua đã phục vụ Giáo xứ và Đền Thánh trong các công việc chung và ngày 15/7 tới thầy sẽ mãn hạn giúp xứ để trở về Đại Chủng viện để tiếp tục tu học. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Hải Dương ban cho thầy dồi dào sức khoẻ, bình an và luôn vững bước trên hành trình ơn gọi.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng cùng với tâm tình cảm mến và tri ân. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa ban tràn đầy trên mỗi người chúng ta, để biết sống hiệp hành trong đức tin, trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa và can đảm góp phần bảo vệ, gìn giữ sự sống như món quà quý giá Thiên Chúa trao ban.
BTT Hải Dương












