
Thánh lễ do Đức cha Vinh Sơn chủ sự. Ngay trong phần mở đầu, Đức Cha đã thân tình ngỏ lời với cộng đoàn, mời gọi mọi người cùng hướng lòng chiêm ngắm Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa, được phản chiếu cách sống động qua chứng tá đức tin anh dũng của bốn vị Thánh Tử Đạo Hải Dương. Các ngài đã để cho lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi, nâng đỡ và dẫn đưa, để rồi sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống mình trong niềm trung tín tuyệt đối với Đức Kitô.

Từ chứng tá ấy, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hôm nay biết sống lòng thương xót trong đời sống thường ngày, cách cụ thể là quảng đại tha thứ cho những ai đã làm chúng ta tổn thương hay buồn lòng. Bởi lẽ, chỉ khi biết tha thứ, người Kitô hữu mới thực sự trở nên dấu chỉ sống động của Lòng Thương Xót Chúa giữa trần gian.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa trên bài Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 1,19–28), Đức Cha dẫn cộng đoàn suy niệm về ơn gọi của thánh Gioan Tẩy Giả – một con người uy tín, được nhiều người tìm đến để lắng nghe và học hỏi. Tuy nhiên, Gioan không quy hướng về mình, nhưng khiêm tốn làm chứng cho Đấng đến sau mình. Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh rằng: ơn gọi được chọn và được sai đi để phục vụ không phát xuất từ cá nhân hay khả năng riêng của mỗi người, nhưng hoàn toàn đến từ Thiên Chúa.

Khi Thiên Chúa sai ai đi phục vụ, chính Người sẽ ban đủ những ơn cần thiết để người ấy chu toàn sứ mạng. Điều quan trọng là người môn đệ biết đặt trọn niềm tin và hy vọng nơi Thiên Chúa. Nhờ đó, khi bị chất vấn về căn tính của mình – là chứng nhân của Lòng Thương Xót, của niềm hy vọng và của sự tha thứ – người Kitô hữu có thể khiêm tốn thưa rằng: tôi chỉ là người lắng nghe và cảm nếm được Lòng Thương Xót của Chúa, và tôi được sai đi để mang bình an của Người đến cho mọi người, kể cả những kẻ thù của mình. Chính khi sống được như thế, con người mới chạm đến niềm hạnh phúc đích thực.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, nơi cộng đoàn kín múc nguồn mạch Lòng Thương Xót từ chính hy tế tình yêu của Đức Kitô, để được nuôi dưỡng và sai đi trong sứ mạng thừa sai giữa đời.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giám đốc Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương – cha Giuse Nguyễn Văn Vang – đã thay lời cho cộng đoàn chúc mừng năm mới 2026 đến Đức Cha Vinh Sơn. Đồng thời, cha cũng kính trình với Đức Cha về những hoa trái tốt đẹp của Năm Thánh vừa qua tại Đền Thánh đó là: duy trì Giờ Chầu Thánh Thể hằng ngày, và ra mắt Hội Hiệp Hành Chứng Nhân với khoảng 500 thành viên, như một dấu chỉ sống động của hành trình hiệp hành.

Cha Giám đốc cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý cha, quý hội đoàn đạo đức, quý vị trong ban mục vụ Đền Thánh và toàn thể cộng đoàn hành hương đã quảng đại cộng tác trong công cuộc tái thiết Đền Thánh, không chỉ về phương diện cơ sở vật chất, mà còn cả trong đời sống đức tin, đời sống tinh thần và sự hiệp nhất cộng đoàn. Kết lời, cha Giuse cầu chúc mọi người bước vào năm mục vụ mới với quyết tâm trở nên những môn đệ thừa sai nhiệt thành và những chứng nhân hiệp hành trung tín của Tin Mừng Lòng Thương Xót.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng. Từ Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương, mỗi người ra về được mời gọi mang theo ánh sáng Lòng Thương Xót Chúa, để sống – loan báo – và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, hiệp hành và phục vụ giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT Hải Dương













