
Hiệp dâng Thánh lễ trọng đại này, có Cha Giuse Phạm Đình Ái – Bề trên Giám tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam, cùng sự hiện diện quý báu của khoảng 30 linh mục trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ, quý chính quyền, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa sở tại.


Chung chia niềm vui của Giáo xứ, Đức cha Vinhsơn mong rằng, thánh đường mới được khởi công xây dựng không chỉ là một công trình vật chất, nhưng còn là biểu tượng sống động của đức tin vững mạnh, niềm hy vọng nồng nàn và tình hiệp thông bền chặt của cộng đoàn nơi đây.

Được biết, các bậc tiền nhân đã dùng từ Hán Nôm để đặt tên cho vùng đất thân thương này: “Cựu Viên” có nghĩa là “Vườn Cũ”, vườn cổ, vườn xưa.

Cựu Viên xưa kia là một làng nhỏ nằm ở phía Bắc của núi Giang, thuộc thôn Cựu Viên, Tổng Kha Lâm - phủ Kiến Thụy - tỉnh Kiến An (cũ). Khoảng hơn một trăm năm trước (1912), các đấng bậc và các vị tiền nhân đã nỗ lực thành lập Giáo xứ Cựu Viên và đã dày công xây dựng nhà thờ này.

Trải qua dòng thời gian và lịch sử thăng trầm, nhà thờ đã xuống cấp, bị lũ lụt thường xuyên và nhất là nhu cầu mục vụ ngày càng cao, nên cha xứ, quý cha và bà con giáo dân, với sự yêu thương quảng đại đóng góp của quý ân nhân gần xa, đã quyết tâm xây dựng nhà thờ mới.

Ước nguyện rằng, với hồng ân của Thiên Chúa và sự đồng hành của Đức cha, quý cha, sự chung tay góp sức của toàn thể cộng đoàn và các ân nhân, công trình sẽ sớm được hoàn thành, trở thành nơi quy tụ, thánh hóa và nuôi dưỡng đời sống đức tin cho các thế hệ tín hữu hôm nay và mai sau.
BTT Gx Cựu viên













