Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Thầy Phó tế, Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân từ nhiều giáo xứ trong Giáo phận. Sự hiện diện đông đảo và trang nghiêm của cộng đoàn diễn tả tâm tình hiếu kính và lòng tri ân sâu xa đối với những bậc tiền nhân trong Đức tin.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp thông cầu nguyện cho các Đấng Bậc – những người đã quảng đại dâng hiến đời mình để xây dựng và phục vụ Giáo phận Hải Phòng – xin Chúa nhân từ đón nhận các ngài vào hưởng hạnh phúc trong lòng thương xót vô biên của Người.

Đức Cha cũng gợi nhớ công lao to lớn của các ngài đối với hành trình Đức tin của Giáo phận, đặc biệt là trong những giai đoạn lịch sử đầy khó khăn. Ngài nhấn mạnh đến lòng yêu mến Giáo phận, những hy sinh thầm lặng, mồ hôi và nước mắt của các Đấng Bậc, cùng với những cộng sự đã đồng hành, để chăm sóc đoàn chiên Chúa cách trung tín và kiên trì.

Trong bài giảng, dựa trên trình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại, Đức Cha Vinh Sơn đã chia sẻ sâu sắc về các khái niệm: sống – chết – sống lại và sự sống đời đời. Ngài khẳng định: “Nơi nào có Chúa, nơi đó có sự sống vĩnh cửu; nơi nào vắng bóng Chúa, nơi đó không có sự sống.” Sự sống là hồng ân Chúa ban; còn cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cửa ngõ dẫn đưa con người bước vào đời sống mới – nơi Thiên Chúa hiện diện.


Ngài mời gọi cộng đoàn khi nhớ đến người thân đã qua đời, hãy ghi nhớ và biết ơn những kỷ niệm yêu thương, gương sáng và sự tốt lành mà các Đấng Bậc để lại. Dù các ngài đã khuất, nhưng sự hiện diện của các ngài vẫn sống động trong lòng chúng ta, như một bài học quý giá. Bởi nơi mỗi người chúng ta chính là sự tiếp nối của các bậc tiền nhân trong Đức tin. Vì thế, hãy sống đức tin cách cụ thể trong đời sống thường ngày.

Đức Cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các Đấng Bậc – là những con người yếu đuối – chắc hẳn vẫn còn những giới hạn trong hành trình mục vụ. Xin Chúa nhân từ thanh luyện và cho các ngài được hưởng niềm vui trọn vẹn nơi Thiên Quốc. Đồng thời, Ngài khích lệ mọi người tiếp tục vun trồng và làm trổ sinh hoa trái Đức tin trên chính mảnh đất mà các Đấng Bậc đã một thời gieo trồng bằng cả đời sống và sứ vụ.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha đã bày tỏ tâm tình tri ân Cha xứ và Hội đồng mục vụ Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới vì đã chuẩn bị chu đáo, trang trọng cho Thánh lễ. Sau đó, Ngài đi rảy nước thánh khắp các phần mộ trong Vườn Thánh, thể hiện sự kết nối linh thiêng giữa Giáo hội lữ hành và Giáo hội vinh thắng.


Thánh lễ kết thúc trong bầu khí thiêng liêng và trang trọng. Dù buổi cử hành đã khép lại, nhưng tình yêu và lời tri ân dành cho các Đấng Bậc vẫn sẽ được tiếp nối mỗi ngày qua đời sống Đức tin sống động của cộng đoàn dân Chúa.


Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành đón nhận các Đấng Bậc vào hưởng phúc trường sinh trong Nước của Người.

BTTGP