Trước khi bắt đầu Thánh lễ Tạ ơn, cha xứ Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh cùng cộng đoàn tạ ơn Chúa trong giờ Chầu tạ với bầu khi trang nghiêm và sốt sắng.


Thánh lễ đồng tế được cử hành trọng thể với sự hiện diện của Cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy – chủ sự Thánh lễ, Cha Quản hạt Inhaxiô Đoàn Thanh Vững; quý Cha trong Giáo hạt Chính Toà cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Chúa Giêsu – Vị Vua của tình yêu và bình an, Đấng hằng đồng hành và dẫn dắt dân Người qua mọi chặng đường của đời sống đức tin.


Trong bài giảng lễ, Cha Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang giúp cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo Chúa Giêsu – Vị Vua không theo kiểu trần thế: không ngai vàng nhưng có thập giá; không long bào rực rỡ mà là tấm áo nhuốm máu; không vương miện bằng vàng, mà là triều thiên gai. Chính nơi sự khiêm hạ và hiến thân ấy, Đức Kitô đã biểu lộ vương quyền đích thực – vương quyền của yêu thương, tha thứ và phục vụ. Cha mời gọi cộng đoàn để Đức Kitô thực sự làm Vua trong tâm hồn mỗi người, bằng đời sống cầu nguyện, bác ái và chu toàn bổn phận hằng ngày.


Kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì một Tuần Chầu bình an và sốt sắng. Cha cũng chân thành tri ân quý Cha cố, quý Cha đồng tế, quý khách và cộng đoàn hiện diện vì tình yêu thương đã về hiệp dâng và cầu nguyện cho giáo xứ trong dịp đặc biệt này.

Sự tham dự đông đảo của các hội đoàn, bầu khí linh thiêng cùng những lời ca tiếng hát thánh thiêng đã góp phần làm nên dấu ấn đặc biệt, kết lại Năm Phụng vụ trong tâm tình tri ân và hy vọng.

Mỗi người ra về mang theo quyết tâm sống theo tinh thần Chúa Kitô Vua: khiêm nhường, phục vụ và yêu thương – để bước vào Năm Phụng vụ mới với một trái tim đổi mới trong ân sủng Thiên Chúa.